1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc...Thơ bút tre....Thơ dủ loại....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc...Thơ bút tre....Thơ dủ loại....

    Các anh chàng thi sĩ ....các anh chàng lãng tử ....hãy vào đây tất cả những bài thơ dù sưu tập hay sáng tác đều được nào nhào dô.
    Mở đầu là vài bài tui sưu tập được với chủ đề "Nếu ngày mai em lấy chồng."

    Nếu ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Phụ bạc con em trả nợ lòng..

    Nếu ngày mai em lấy chồng
    Anh về đóng cửa luyện võ công
    Tập chiêu thất bát liên hoàn cước
    Đánh chết chồng em tối động phòng.

    Nếu ngày mai em lấy chồng
    Anh về quyết chí phải đi buôn
    Buôn quan buôn tước tiền đầy túi
    Em đứng em nhìn có tiếc không ?

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về trẫm mình xuống nước sông
    Ruột gan thuồng luồng xơi tái hết
    Em đứng trên bờ có xót thương!

    Nếu ngày mai em lấy chồng
    Anh về cười tủm thế là xong
    Sao có thằng nào ngu thế nhỉ
    Tự dưng nuôi hộ đứa con ông!!!

    Lui mot buoc de tien ba buoc
  2. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    khiếp bác ơi!thơ bác sặc mùi bạo lực thế thì ai dám tiếp bước bác nữa.mà thisicodon đâu mất rồi?đúng sở trường thế này mà lại ko góp mặt sao?thôi cả nhà nghe thơ em cho nó hạ hoả nhé.
    Thơ Nhắn Nhủ.
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé,
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình,
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh.

    Em cứ giận đã đời đi thật đấy,
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành,
    Nếu cứ sống những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh.
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé,
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về,
    Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế,
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che.
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu.
    Và cứ khóc cứ hờn mong nhớ tiếc
    Những buồn vui những cảm xúc rất người.
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm,
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi.

    SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
    TIỀN TÀI MỜ MẮT GÁI.
    [/SIZE=20]
  3. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thêm một bài nửa:
    Nếu ngày mai em lấy chồng
    Anh về sung sướng tựa trúng phong
    Bỗng nhiên có thằng chui vào rọ
    Chết thế cho mình có sướng không!!!
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  4. xinh_nen_kieu87

    xinh_nen_kieu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp mặt mọtt đoạn thơ của anh gì ấy nhé
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em ơi đừng tưởng thế là xong
    Anh về mài lại con dao cũ
    Chặn đón xe hoa lấy máu hồng

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em ơi đừng tưởng thế là xong
    18 năm sau con anh lớn
    Nó lấy con em đẻ trả thù
    Bây giờ mới là bài thơ của em góp vui
    "Khi xưa hai đứa tuổi còn thơ
    Nói chuyện với nhau chẳng ngại ngùng
    Có lần anh bảo em mồm rộng
    Không tin 2 đứa chập mồm đo"
    Hay không hả các anh?
  5. puoy_to

    puoy_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ha ha thơ hay quá bây giờ mới đọc . nhưng mà tôi chẳng nghĩ ra bài nào cả .
  6. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    bich_lien_lang_tu cũng xin mạn phép các "lều thơ" trường ta làm thử 1 bài:

    CỔ TÍCH LỚP MÌNH
    Cổ tích lớp mình 22 nàng Bạch Tuyết,
    Sáu chú lùn-mì chính cánh thân thương.
    Cùng chung sống học tập và phấn đấu.
    Xây giữa đời thường một cổ tích thứ hai.


    XIN NHƯ BÔNG HOA TƯƠI MÃI MÃI TRONG TIM TA
    Được bich_lien_lang_tu sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 21/05/2003
  7. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    CÒN ĐÂY nữa:
    Tình yêu anh dành cho em sẽ tàn phai:
    Khi mặt trời chạy từ Bắc xuống Nam,
    Khi triệu dòng sông hoà chung một mối,
    Khi đất trời hợp làm một,
    Khi biển Thái Bình hợp nhất Đại Tây Dương.
    (st)

    XIN NHƯ BÔNG HOA TƯƠI MÃI MÃI TRONG TIM TA
  8. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn em viết nên thơ
    Viết lên 4 chữ yêu u suốt đời
    Ngồi buồn tôi nói lên lời
    Nói lên 4 chữ hận đời vì yêu
    U ARE EVERYTHING
    BUT NOONE NEEDS EVERYTHING TO LIVE ..
    SO I DO NOT NEED U
  9. xinh_nen_kieu87

    xinh_nen_kieu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em lại đóng góp thêm bài thơ nữa nha!
    "Ngồi buồn nhìn cửa sổ
    Ngắm ánh trăng trên cao
    Đặt ra câu hỏi khó
    Sao tình yêu lại có
    Cho bao kẻ si tình
    Chìm mình trong cô đơn"
    Hoặc một bài trêu con trai
    "Trên đời này có lắm người đẹp
    Anh đừng tưởng anh đẹp lắm sao
    Hạng như anh tôi đá xuống gầm cầu
    Chưa hả giận tôi lôi lên đánh tiếp"
    Bài thơ này hơi cũ rồi,chắc ai cũng biết nhưng em cứ viết vào xem sao
  10. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui vui cũng đóng góp 1 bài cho có khí thế:
    Yêu nhau từ thuở nằm nôi!
    Mỗi khi em dỗi cắn đôi cục đường
    Bây giờ em có người thương
    Em ơi trả nửa cục đường cho anh!


    Vì tương lai con em chúng ta,đánh chết cha con em chúng nó!!!

Chia sẻ trang này