1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc...Thơ bút tre....Thơ dủ loại....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    girl ơi, sao tình iu gì lãng mạn thế, yêu ngay trong chuồng xí ah?????? Mất vệ sinh quá, hay là chuyển sang nhà tắm cho nó văn minh em ạ:
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Anh em hẹn nhau trong nhà tắm
    Nhường em tắm trước thế là yêu
    Baby please don't go........
  2. girl_de_gan

    girl_de_gan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra phố gặp chàng
    Thật là kinh khủng cho trang mày râu
    Bây giờ chàng khác lắm thay
    Con mắt"chớp chớp" như hai bóng đèn
    Còn đâu cái mái tóc đen
    Đỏ,xanh ,nâu tím,lại chen xám vàng
    Nhìn chàng vài phút ngỡ ngàng
    Mới đây 2 tháng mà chàng đổi"gen"
    Bây giờ chàng quá tay đen
    Bởi khi ra phố chẳng thèm nón đâu
    Để khoe mái tóc trên đầu
    Mong rằng sẽ có nhiều câu khen mình
    Trông chàng quả thật lạ tình
    Hai tay đeo "khoẻn"đạng xinh như...nàng
    Chàng lướt cũng thật nhẹ nhàng
    Trên xe đạp"độ" mới"toang"ấy mà
    Rút giây thắng để ở nhà
    Chắc chàng đang có ý xa..cuộc đời
    Kìa!chàng trông thiệt tuyệt vời
    Móng tay"út" đỏ chói như trời hoàng hôn
    Chắc chàng cũng lắm "chuyên môn"
    Giữa đường phát rống để ôn "giọng vàng"
    Vậy chàng có rất nhiều nàng
    Thật ra nhiều...chị thấy chàng(là) quay đi
    To Bin_hp:Thế mới gọi là thơ con cóc chứ,làm thơ phải làm trong chuồng xí mới yên tĩnh
  3. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô , bizbiz . Vote 3 sao cho girl_de_gan vì bài thơ hay nhất trong tuần. Nhưng sao mọi người bôi bác giới mày râu quá vậy?Tôi xin phép góp vui bằng bài thơ này nhá :

    Em ra em ngắm cành đào
    Da em xanh ngắt, hắc lào tứ tung
    Em thời có đôi mắt nhung
    Anh nào trông thấy vội chung đường chuồn
    Trông em đứng đó hơi buồn
    Buồn vì không có ai "luồn" cho em
    Vài tờ đô có là bao ?
    Mà sao chưa thấy anh nào đưa cho
    Vậy là em đành phải lo
    Một bữa cơm tối chưa no chưa về
    Cái bụng em lại hơi ... sề
    Người iu em á , đánh đề hơi siêu
    Thế mà tối qua vẫn "tiêu"
    Bởi vậy nên mới không chiều được em
    Vậy trông chàng ta thế nèo?
    Dáng người cao ráo , lèo tèo vài cân
    Chỉ vì muốn cách tân
    Làm ăn bất chính bằng đôi chân mình
    Anh chị cũng thật chung tình
    Chị thì "xinh gái" , anh mình tài hoa
    Đôi này đâu dễ bỏ qua
    Post lên , chỉ muốn được quà " 5 sao"

  4. girl_de_gan

    girl_de_gan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe,em có một bài nữa đây này,nghe nhé.
    Tối qua đi dạo lang thang
    Bất ngờ anh lại đi ngang nhà nàng
    Trong phòng điện vẫn sáng choang
    Dòm qua cửa sổ thấy nàg ôn thi
    Anh bèn lên tiếng"hắt xì"
    Để nàg ngoảnh mặt dung nghi thế nào
    Không ngờ nàng vẫn làm cao
    Thản nhiên ngồi học chẳng xao xuyến lòng
    Chờ lâu,anh mới chuyên"tông"
    Ho gà,vận hết nội công một tràng
    Tỉnh bơ nàng nói dịu dàng
    "Tội ghê cho cái anh chàng....ho lao"
    Đêm hôm khuya khoắt thế sao
    Anh đi mô rứa kô vào nhà thương
    Bố tôi mới cho tháng lương
    Nếu anh mua thuốc để chừa chứng ho
    Nghe xong không nói vòng vo
    Anh chuồn một nước còn lo nàng cười
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    đồ keo kẹt, nỡ cho girl có 3 sao thôi ah, girl_de_gan ơi anh vote em 5 sao hẳn hoi.
    Ờ yên tĩnh lắm ah em? Vô lí, anh thấy hôm đó "chuồng xí đông vui người đến..." mờ!!!
    Tóc vàng hoe xinh gái
    Trông như con gà mái
    Dùng son màu tai tái
    Hàng hiệu không phải nhái
    Anh thường hay nói lái
    Trông cứ như hòn z...ái
    Em thấy lòng tê tái
    Liền đá anh một cái
    Tìm ngay thằng đại khái
    Nó khen em quý phái
    Em nghe rất thoải mái
    Ép thêm cho xinh gái
    Tóc em kêu oai oái
    Chị ơi trông siêu quái
    Anh nào cũng phải vái..........
    Baby please don't go........
  6. hoang_tu_raul

    hoang_tu_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác hương ứng bài thơ của em nha
    Anh yêu em ko phải vì tình
    Yêu em vì tiền em ơi
    Đưa anh tiền thì em ko mất
    Ko đưa thì chết đó em ơi
  7. girl_de_gan

    girl_de_gan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    VOTE CHO NHIỀU VÀO,ĐI ĐÂU MÀ THIỆT BIN_HP NHỈ
  8. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi........bác hoàng tử ơi, thế nè thì có nhiều "công chúa" theo bác lém!!!!
    Mẹ ơi, thơ với chẳng thần zè mà em đọc sái quai hàm rồi vẫn ko thấy vần thấy điệu......
  9. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    thiệt chứ sao ko thiệt, người ta vote hẳn 5 sao mà nỡ ko vote lại 1 sao nèo.......... bít thế ko vote nữa, thiệt quaaaáa!!!!!!!!!!Hé
    Baby please don't go........
  10. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ anh Bin vote là có ý cả hả ??? Ghê gớm. Nhưng ko hay băng bài của girl_de_gan
    It is love, not time , that heals all the wounds

Chia sẻ trang này