1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con cóc...Thơ bút tre....Thơ dủ loại....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ dạy tôi lớn
    Thất tình dạy tôi khôn
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  2. cuncon_buongbinh

    cuncon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    NEU BIET NGAY MAI EM LAY CHONG
    ANH VE MO BUNG THE LA XONG
    TIM GAN PHEO PHOI LOI RA HET
    DE DEMTAN HON NAU CHAO LONG
  3. messenger_of_love

    messenger_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 phát nào!
    Ngày mai là em lên xe hoa
    Em tưởng kết thúc có hậu à
    Anh về viết thêm đoạn hồi kí
    Chồng em die ngay tại xe hoa
    Em thành goá phụ cho đến già.
    Đêm năm canh anh ngủ một canhCòn bốn canh anh âm thầm ngủ tiếp.
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu U Mặc Quang Đức Ức Hữu
    Lá vàng tan tác lệ sầu rơi .
    Chan chứa tình thu biết hỏi ai ?
    Hỏi nước nước đành lơ lửng chảy ...
    Hỏi mây mây vẫn lạnh lùng trôi ...
    Hỏi người năm trước người xa vắng...
    Hỏi bến đò xưa bến cách vời ...
    Trăm độ đi về trên lối mộng ,
    Ai người còn nhớ cố nhân tôi ?
    Hu hu hu hu hu

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 08/09/2003
  5. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Yêu em không phải vì tiền
    Yêu em bởi sợi dây chuyền em đeo
    Còn dây còn có người theo
    Hết dây em ngủ chèo queo một mình
  6. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Bác không ngủ
    Anh đội viên thức dậy
    Thấy quần đâu mất rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi
    Ung dung ăn bún chả
    Anh đội viên nhìn Bác
    Càng nhìn lại càng nghi
    Vẻ mặt Bác lầm lì
    Anh đoán ngay thủ phạm
    Anh đội viên hỏi Bác
    Quần cháu đâu mất rồi
    Bác bảo quần cắm rồi
    Hai chục nghìn tất cả.
    Anh đội viên sỉ xả
    Đồ ăn cắp như ranh
    Bác nổi cơn tam bành
    Phi luôn hai ngọn cước
    Anh đội viên lùi bước
    Vớ cán chổi sể cùn
    Múa ba vòng lấy thế
    Đánh một đòn tạt ngang
    Bác nhảy lên trên bàn
    Giở thế võ cào cào
    Bay lên rồi bay xuống
    Anh đội viên luống cuống
    Bắn hai quả Kamê
    Bác liền vuốt râu dê
    Quả Kamê bị phá.
  7. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là thơ Bút TRe chính hiệu do tui sưu tầm nhá:
    + Bỗng đâu tin sét đánh ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần
    + Anh đi công tác Pờ Lây
    Cu dài rằng rặc biết ngày nào ra
    + Hoan hô chị Nguyễn THị Bình
    Được ngồi nói chuyện (với) anh Trinh anh Đồng
    + Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    + Trong rừng con khỉ đánh đu
    Thằng NGô Đình Diệm bú cu Bác Hồ
    Đưa vào bệnh viện Liên Xo
    Thằng NGô chết cứng, Bác Hồ chẳng sao
  8. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán quá tìm được bài thơ hay nên viết cho mọi người đọc
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...


    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  9. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em đã xếp những tháng ngày xưa cũ
    Thành bài thơ buồn mang những mộng mơ
    Kỷ niệm xưa, gió đã thổi trăng mờ
    Chút xao xuyến chỉ còn trong nỗi nhớ
    Đã có lúc em giận anh vô cớ
    Tự hỏi mình, em chẳng biết nguyên nhân
    Có những lúc em bất chợt bần thần
    Bởi bóng anh ở một nơi sâu thẳm...
    Thời gian vô tình đưa lùi kỷ niệm
    Chưa có gì sao cứ phải trở trăn?
    Em là em, và anh mãi là anh
    Trách làm chi để rồi thành xa lạ.
       ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^
             BắC ThAnG LêN HỏI ÔnG TrỜi:
    " ĐeM TiỀn ChO GáI Có ĐòI ĐưỢc KhôNg "
            ÔnG TrỜi NgÓ XuỐnG BảO RằNg:
         " TaO CòN Bị GạT HuỐnG ChI Là MàY "
       ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^
  10. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    KHI BIẾT YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI
    Thầy văn học đọc cho chúng tôi nghe câu phương ngôn:
    ?oKhi biết yêu người ta bắt đầu nói dối?
    Có đúng không hởi bạn bè cùng tuổi?
    Lứa tuổi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẩn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng-không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra,thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi :?hắn đấy à??
    vội đáp:?Còn lâu!?
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói ?ocó? thành ?okhông?
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê:?Con bé ấy lười !?
    Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi
    Đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang qua căn phòng đó
    như đi ngang bao căn phòng khác của nhà trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù thật sự có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dốI
       ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^
             BắC ThAnG LêN HỏI ÔnG TrỜi:
    " ĐeM TiỀn ChO GáI Có ĐòI ĐưỢc KhôNg "
            ÔnG TrỜi NgÓ XuỐnG BảO RằNg:
         " TaO CòN Bị GạT HuỐnG ChI Là MàY "
       ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^ & ^_^

Chia sẻ trang này