1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ " con ếch " ( bởi vì đọc xong là ....ngã liền )

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic,đang có vài câu thơ sặc mùi tâm trạng đây
    tui ghét đồ con trai hoi
    bọn chúng loi cha loi choi
    tính thì hay thích di soi
    đúng la đồ con trai hoi
    hichic cuộc đời thật là lắm nỗi bực mình
    chúa ơi nếu yêu là có tội với chúa
    thì con sắp là tội đồ của chúa rồi!!
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chắc là đang bức xúc đây chẹp chẹp khổ thân ấy quá
    hay la cửa hàng ế ấm roài chẹp chẹp thôi chủ nhật đi hải phòng giải toả bức xúc đê.
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    For the past
    Mọi lời giải thích
    Nào có cần đâu
    Khi người ta ko còn yêu nhau
    Có lẽ im lặng là tốt nhất
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    Nhưng không phải hoa trắng thủa ban đầu
    Khi Người ta ko còn yêu nhau
    Trăng đêm nào cũng lặng
    Mùa quả nào cũng đắng
    Đường phố đông người ư ?
    Nhưng thiếu vắng.............
    Khi người ta ko còn nữa yêu nhau
    ............Giá quên được nỗi đau
    Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất......................
    ........................"Chỉ khi nào ngày 25/12 đột nhiên biến mất khỏi khung lịch và ngày sinh nhật ấy ko còn sử dụng nữa thì khi đó bài thơ này mới thôi thao thức trong em"
    =====Chuyện của một người bạn=======
    THE WORLD IS NOT ENOUGH
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 24/11/2002
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic thơ như của xương cá thì sao mà gọi là thơ con ếch được chứ,đúng là ếch cốm
    ghét đồ con trai hoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Oái, đây có phải là thơ của xuongca đâu, thơ đi cóp đó ( hì hì) đã đính chính ở dưới rùi mà.
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  6. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đúng là con của dì, làm thơ mà dì sắp ngất rồi đây, con mời mọi người vào thương thức thơ của con hả, ừ nhưng mà dì ko biết thưởng thơ dâu, con thông cảm, dì cũng chẳng biết làm thơ, hu hu, giúp dì với
    Yuki(love 1088)
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    dì ơi, dì tham gia box này đi dì...............rồi con bình chọn cho dì
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  8. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    học hành thi cử làm chi
    Tú xương còn trượt huống chi chúng mình
    anh lang thang trên đường vắng em
  9. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ê nhưng ma` làm sao dì có thể tham gia box này, phải đăng kí hả con, mà bình chọn cho dì luôn đi, chẳng ai bình chọn dì cả.
    Yuki(love 1088)
  10. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..................ko bít bà bày là bà nào mà khôn thía nhẩy

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình

Chia sẻ trang này