1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ " con ếch " ( bởi vì đọc xong là ....ngã liền )

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 03/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bà ấy là dì của xuongca đấy, làm cho bố Hoàng của xuongca chết ngất cơ mà..........!!!, dì thân iu, tất nhiên là phải đăng ký rùi, trong topic đăng ký thành viên đó dì, rùi dì mún làm title : vợ của nestathiêntai hay dì của xuongca311 ko ??? con làm ngay.
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  2. anhday

    anhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái mục này chẳng thấy thơ đâu mà toàn thấy họ hàng nhà Ếch nhái nhảy tùm lum trong forum.Em phục sát đất đặc biệt là món hai sắc hoa tigôn cải tân của bác gì đó lớp Tin.
    Em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. WHERE WILL I BEGIN?
    Tặng xuongca311
    " Hôm qua mày lên chơi
    Tao thấy vui quá trời
    Nhưng mày về nhanh quá
    Lòng tao lại choi vơi...
    Dòng nước mắt tả tơi
    Tuôn theo cùng kí ức
    Nói chung là buồn cực
    Vì tao rất nhớ mày..."
    Thơ nghe khúc khuỷu quá nhưng hi vọng là mày sẽ nhanh thuộc hơn bất cứ ai(kể cả tao )há há

  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tuyến, ước gì có thể ở Hn lâu hơn để nói chuyện nhiều với mày....................................................
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  4. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ông này là ông nào mà lắm chuyện thế nhỉ, tôi khôn kệ tôi chứ, chăng lẽ ko đươc khôn.
    To: xuongca: con ơi, kì gì mà vợ của nesta no nesta kia, dì và bố con li dị từ lâu rồi, mà ko biết hả.Cám ơn con nhé, dì iu của xuongca hả, nghe hay lắm.
    To: anh Tuyến: anh nói họ hàng nhà ếch nhảy tùm lum là sao, mà sao dạo này anh mất mặt thế, sang nhà em chơi đi.
    Yuki(love 1088)
  5. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    xuongca có nhiều họ hàng bà con là thành viên của ttvn nhỉ ?
    RO BIN HOOD
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nhìu là đằng khác, robin có mún bít không ??? vào topic " lớp' văn 99-02 vắt nang thế kỷ ...." trong box năng khiếu Trần Phú nhé. bye bye
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  7. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tớ có sang đó nhưng có thấy gì đâu
    hi`h
    xuongca giới thiệu bà con của xuongca đi
    hehihi mà cái bà gì của xuongca đó
    sai
    chí phèo tôi thích tụ do
    xin hãy cho tớ được toại nguyện
  8. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đây là nơi để xuất khẩu thành thơ mà ko fải nơi giới thiệu họ hàng đâu nhé !! đè nghị mọi người hãy tiếp tục đóng ai thi sĩ còn vụ giới thiệu thì........ =========>>>>> .........
    DOHKO
  9. nguoi_moi_den

    nguoi_moi_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạ,em cũng muốn tham gia 1 bài thơ được không ạ.E hèm.......nếu mà các bác có bị làm sao thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé.Em bắt đầu đây ạ....1,2,3.nà ná na
    Yêu là chít
    Chít là hết
    Tốt nhất là đừng có yêu.
    hihihihi
    dạ,em xin hết ạ.THE END.
    ThuyLinh
  10. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi thơ bà nghe khíp quá, chẳng hay gì cả. Để vài ngày nữa tôi kiếm bài nào hay gấp vạn lần

Chia sẻ trang này