1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ - Con lật đật

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Chuot_Con, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    thơ - Con lật đật

    Con lật đật
    (HDT-09/10/2003)

    Lắc lư lắc lư
    Như ông say rượu
    Ai làm gì xấu
    Mà lắc đầu hoài

    Chẳng có chân dài
    Tay ôm sau đít
    Chỉ biết ngồi bệt
    Một chỗ lắc lư

    Nếu ai đẩy đưa
    Lăn rồi lại đứng
    Như con rối giật
    Không một sợi dây

    Lật đật ngồi đây
    Đầu thì rỗng tuếch
    Đít thì nặng chịch
    Chỉ biết lắc lư

Chia sẻ trang này