1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mèm này là phạm luật rồi nhá Nhưng thôi vẫn mèm
    Đêm đông buồn ngủ bụng đói mèm
    Ngồi lên ngồi xuống với cô em
    Đi nhậu chiều hôm, vẫn say mèm
    Mòn mèm trở dậy tối lem nhem
    LEM đi có nghĩa đấy
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lem
    Trời tối lại ko có cả đèn
    Mắt nhìn không rõ thấy lem nhem
    Nào đâu hay biết người đối diện
    Lấm lem bùn đất tựa lọ lem
    => nhớ làng quá, nhớ cái điếu cày quá
    => lọ
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ đêm khuya ứ có đèn
    Trời thì loạng choạng tối lem nhem
    Ta đi toa lét lọ phải đèn
    Lọ mọ cô em bám theo xem
    MỌ đi em tím nay vìa làng rồi hở tiếc quá bây giờ anh bận không giao lưu được
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lọ mọ vô đây post vài bài
    Cóc nhái mọ mậy cũng ha oai
    Tưởng chi ..vui thú khắp nơi nơi
    Thích đùa lọ mọ chẳng giống ai.
    ---->" tưởng "
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng một hôm tôi chết đi
    Sống trên trần thế còn tiếc gì
    Tôi đi có còn ai tưởng nhớ
    Có còn bơ phờ tưởng tượng thơ
    TƯỢNG đi có nghĩa đấy nhá
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng thần Kiếm thế nao
    Tưởng Kiếm thế nào cũng chém được ...Giun
    Ai ngờ đích thị Kiếm cùn
    Chẳng ai tưởng được Kiếm mùn cưa thôi
    ===> tiếp Mùn
    (Cấm kêu)
    Lại chậm,chán thật.B tiếp Tượng tập 2

    Nốc cơ nay được tạc tượng rồi
    Tượng đang đứng đái rõ mười mươi
    Chẳng cần phải ai giầu tưởng tượng
    Mới thấy bên đường tượng câu ...Lươn
    ===> tiếp Lươn

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 11/01/2007
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đầu đường có mấy con lươn
    Chả đi chả đứng chả trườn được đâu
    Lươn này cũng chẳng có đầu
    Làm sao nấu cháo, cho dầu vào (chiên)lươn
    Chuối cả buồn
    DẦU đi(bà con chú ý cái này không phải là GIẦU đâu nhá)
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dầu cho em đã có con
    Dầu cho em đã chẳng còn yêu anh
    Thì xin em hay goá nhanh
    Vì anh vẫn mãi một lòng ... cay em
    Típ nào "cay"
  9. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Bác này chưa đúng luật nhá:
    Dầu

    Chát chít từ buổi ban mai
    Đến khi đêm xuống online đèn dầu
    Dầu cho mất điện đã lâu
    Đèn dầu còn rạng bài câu còn nhiều
    Rạng nhể
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Rạng đông nay đã thay dầu
    Đời người rực sáng rạng ngời hôm nay
    Dẫu cho rạng sáng sau này
    Em đây cháy bỏng một thời thanh xuân

    [b====> tiếp Bỏng[/b]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này