1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ối bỏng tay rồi nóng quá thôi
    Rang lũ bỏng ngô định làm mồi
    Ngửi chừng thơm quá sờ măm thử
    Cháy bỏng tay rồi ai cứu tôi
    Cháy
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    ^ ; Ai đấy ? Giám khảo hở ?
    Các bác ấy đi công tác hết, ếch nhái còi cọc quá
    BỎNG nào
    Anh đừng có qua mặt em
    Lẻn đi chơi cùng người khác
    Cú lên, em châm lửa đốt
    Bỏng ..., bỏng ..., bỏng chân
    He he, CÚ nhé
    ------------------------------------------------------------------------------------
    P/S @ zeroka : Con nhái của bác ngon thịt phết. Hic ... tiếc là thiếu 1 cẳng.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hic ... châm chân chậm tay, trăm sự là do sếp điện thoại
    Đành CHÁY vậy

    Áo em màu đỏ sao xinh quá
    Anh cháy thành tro bụi mất rồi
    Cháy hết đời anh, anh cũng kệ
    Sợ thằng đồng nghiệp cháy theo thôi
    Đã cháy thì phải cháy ra tro. TRO nhá
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    TRO
    Kỷ niệm xưa đem đốt thành tro bụi
    Nhớ làm gì khi một kẻ cố quên
    Đem tro tàn dải xuống dòng sông
    Nơi kỳ niệm bắt đầu và biên thành tro bụi
    => bụi
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá quần áo Cờ bờ
    Giũ ra mà thấy bụi mù cả lên
    Lão đi bụi vì lão điên
    Cứ cho lão bụi, khỏi fiền làng ta
    Cứ.............
    Chả cần wen bít nhưng cứ lôi ra chọc, thế mí khoái
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tao điên cứ để tao điên
    Tao điên tao cứ làm phiền chúng bay
    Cứ trêu trọc tao có ngày
    Tao treo lên cột cùng mây cùng giời.
    he he
    Đùa đấy.
    tiếp "cột"
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cột lão cột mục lão ơi
    Chớ đem ra dọa mà xơi vài đòn
    Cột lão chỉ để mà nhòm
    Chứ mà treo được thì còn là may
    Treo..............
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Chị phây ơi ới chị phây
    Coi chừng bác ấy treo ngay chị giờ
    Bác ấy vừa lên chức Mờ
    Treo là treo đấy , đừng sờ mà toi
    Toi
  9. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cột lão chẳng dám treo Fây
    Chỉ dám treo ít đồ Fây ko dùng
    Treo áo và treo phụ tùng
    Còn lại quần chíp Fây treo lên người
    ===> Quần
  10. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Oái chậm mất roài.
    Nào thì TOI. Hic,... từ này khó thía nhỉ.
    Em ngồi em gắp em nhai
    Anh nhìn anh tiếc toi hai trăm nghìn
    Em nhai em liếc em nhìn
    Tiền anh toi chứ, toi nào tiền em .
    ===> Liếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này