1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he he, Bác tunganhmai chắc già cả chân tay châm chạp
    Vồ hụt cả chị nang_thu lẫn chi Fây
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 13/01/2007
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ngốc lắm mấy cô kia ơi
    Vợ chồng gì chứ, ngốc rồi còn chi.
    Ngốc lắm mới lấy chồng phì,
    Đứng ngồi nằm ..ễnh còn gì nữa đâu. ( he he )
    ===>"phì"
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Người gì béo ục béo phì
    Hết phì chỗ nọ lại phèo chỗ kia
    Trông em là thấy phì nhiêu
    Đất đai màu mỡ anh đây hết hồn
    Tiếp > Mỡ
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Mỡ đâu lại để miệng mèo
    Mèo này đang lúc đói meo cả người
    Thấy mỡ to hết con ngươi
    Lao liền liếm lấy Mỡ người đến ngon
    ngon
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mỡ người ngon hả ? Ngon thật sao ?
    Nuoc_da thèm thuồng đứng nhìn vào
    Mon men liếm láp, ồ ngon thật !
    Mỡ còn ngon thế, thịt người sao ?
    THỊT nhé
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Riêng em thịt ngán làm sao
    Chẳng thèm đem rán để vào hầm xương
    Thịt xương có tý còn giương
    Thâm thâm một đống , thịt đương thiu rồi
    thiu
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em backy có phong cách thơ giống anh phết nhờ
    Nay đi công tác về làng đã thấy cóc nhái đầy
    THIU
    Trời vừa chập tối thiu thiu ngủ
    Bỗng cô em ấy đong đưa ru
    "Anh ơi thức dậy chiều em tí
    Cứ để "cơm canh" nó thiu hoài"
    CANH đi
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Téo huyền tèo đó bác
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ạc,từ canh này khó vãi,nhưng cứ "CHUỐI" đại.
    Canh anh chẳng để anh đi
    Tối rồi ở lại húp canh cùng nàng
    Tối nay em phải buộc rằng
    Từ mai chẳng phải canh anh tối ngày.

    =====> tiếp Húp canh đi,đừng có ai hỏi nữa nhé!
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mờ sáng vào làng đói dã man
    Húp húp xoàm xoạp mấy em chan
    Em vàng em ấy làm ngay cái
    Chan chan húp húp đói thí mồ
    MỒ đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này