1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em bạc ký đến thương
    nhìn lên cái mặt cứ xương đến kì
    Vùng giữa chả có cái chi
    Ôi thương thương thế, dưới thì cũng thế thôi
    dưới
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vì thương Backy, nuoc_đa tan
    Chẳng còn vênh váo nổ khắp làng
    Trên trên dưới dưới tan thành vũng
    Dưới mắt chị iem, nuoc_da tàn
    Quên mất : VŨNG nhé
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 15/01/2007
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Vũng" nước chị em ..nghe hay xế
    Còn "vũng" nào không ku vô ghé ...
    Quả này Babi tha hồ khoái,
    "Vũng" nào cũng ẩm ướt ướt ...ghê !
    ===>" ướt "
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Nước tôi vẫn thế ướt ... không băng
    Cớ chi tan nhỉ , chỉ biết rằng
    Ướt như dòng nước trôi nhè nhẹ
    Nhưng lạnh lắm nhe, ướt thế chăng?
    Lạnh
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Người về bên ấy sao mà lạnh
    Ta ở bên này lạnh mấy mươi
    Còn nhớ ngày xưa ta ở dưới
    Một tấm chăn sờn lạnh thấu xương
    SỜN đi có nghĩa đấy nhá
  6. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Sờn vai áo dầm mưa dãi nắng
    Bước đôi chân theo xuốgn dòng đời
    Sờn đôi dép qua rừng qua núi
    Sờn tiếng yêu theo mãi tháng năm
    >>>>>>dầm
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dầm mưa dãi nắng thân đời
    Ải nghèo khổ đắng dầm trời lệ rơi.
    Mô hôi dầm ướt tay tôi,
    Xoá tan vụn vỡ mà rồi ... sướng vui.
    ===>"sướng "
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sướng ghê cơ đọc thơ của các bác
    Lộn ngược lộn xuôi, vật ngửa vật ngang
    Sướng cái mắt, cái mồm thì há ngoác
    Chả hiểu ý chi, vẫn thấy sướng tràn.
    Tràn..........
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tràn trề hạnh phúc dòng thơ anh
    Cầu trời tình ta vẫn mãi xanh
    Nếu một ngày mai biển tràn sóng
    Chỉ mong tình ấy vẫn chưa tràn
    DÒNG đi
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dòng nước đục dòng nườc trong
    Dòng nào cũng thấy bóng hồng ... đâu đây.
    Tự dưng bỗng thấy ngứa tay,
    Chụp pô vài phát tỏ bầy ..cái lòng gian.
    he he
    ===>" tỏ "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này