1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hết roài lại với BÀ
    Bà già hồi ấy chỉ mỗi Fây
    Đùa vui quá trớn suốt cả ngày
    Phi công tổ lái ai mà lại
    Bà bà tớ tớ chả mảy may
    MAY đi
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng mình đã chia tay.
    Chia tay! May mắn hay không may
    Anh buồn, buồn cả khi đi I...
    Thật là may mắn khi chia tay.
    Chuối. Tiếp HEO
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác này không có từ HEO nào trong bài,nên không tính.
    Bác nào cứ tiếp từ MAY đi
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Lại chậm chân rồi chuối vậy
    Cứ đến hè là chuối ra hoa
    Chuối Tây chuối ta ngợp vườn nhà
    Ăn chuối bổ rẻ lợi sức khỏe
    Nhà nhà ăn chuối tốt quá ha
    -------------> bổ
    Được proud_of_you8 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 16/01/2007
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng nghiêng bờ chuối có người sang
    Thì ra em bắc với em vàng
    Hai em thi thố làm thơ chuối
    Chả thấy chuối đâu chỉ mơ màng
    MÀNG đi
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    May quá em Vàng ở đây
    Loại ngay 1 bác khỏi tay cóc nhài.
    May mắn sao , nở nụ cười
    Làm thơ may lắm cũng đôi chuối ...vãi.
    ===>"chuối "
    đi ngủ
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tính theo giờ trên server thì bài của em pround không hợp lệ bà con tiếp tục với MÀNG nhá
    +Đề nghị bà con không sửa bài hoàn toàn như vậy nhá nếu sai có thể làm bài khác
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mơ mơ màng màng chẳng biết gì
    Ăn rồi ngủ kĩ chẳng màng chi
    Rồi đến tháng sau em béo phì
    Chẳng ai màng tới thế là tiu

    ====> tiếp Tiu ngỉu nhé
    TIU CÁI LIU TIU PHIU VÀNG VỀ HỌC LẠI TIẾNG VIỆT ĐÊ. BAO LẦN RA ĐỀ VÔ NGHĨA RỒI. LẦN SAU NỮA LÀ TREO CỘT ĐIỆN.
    MÌNH LÀM LẠI TỪ MÀNG ( E***ED BY C_B )
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:46 ngy 17/01/2007
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chọc thủng màng nhĩ mà nghe
    Người gì chỉ được cái đe không màng.
    Đã biểu đọc kĩ gọn gàng
    Ko thèm học luật mơ màng ..linh tinh.
    ===>" luật "
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Luật kia đã thật rõ ràng
    Thu Vàng lại vẫn đàng hoàng phạm quy
    Về nhà học thuộc luật đi
    Lần sau phạm luật tức thì treo ngay.
    tiếp học
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này