1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Kiếm thần nay đã đi đâu
    Để cho kiếm rỉ âu sầu ngồi đây
    Kiếm thần đi mãi có ngày
    Gặp thùng axit rỉ ngay tức thì.
    tiếp sầu
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Đời có bao đâu mà ngồi sầu
    Anh sầu như thế mãi được đâu
    Ra đây với em vài ba chén
    Nhậu chấm chữ "sầu" với mắm "Nâu"
    Nâu

  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Mắm nâu là mắm gì thế Đá ?
    Một màu nâu nâu
    Chấm thêm vàng vàng
    Tưởng màu nâu - hóa ra vàng
    Cánh đồng hoang vu..........
    tiếp hoang
    xin phép nhạc sỹ Trần Tiến
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bác ấy chán đời
    Quảy bị quảy gậy khóc cười đi hoang
    Đi hoang chán bỗng bàng hoàng
    Vợ bỏ hoang đấy khéo (thằng) hàng xóm xơi

    XƠI nhé, chúc ngon miệng
    Chit, thiếu 1 chữ hoang
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 18/01/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Bé backy thiếu mất 1 chữ hoang nên lèm lại hoang của pác CB nè!
    Hoang
    Hoang vu 1 trái tim này
    Đồng hoang một bóng mỗi chiều ngắm mây
    Bên tôi người đến một ngày
    Lòng này hạnh phúc nhưng vẫn còn hoang mang
    => chiều
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    @ bác CB: Nâu của em ý là No = Không sầu .... chẹp ... bác chả hiểu ý rì cả ... chỉ mỗi chị Nf hiểu ý thui
    Vừa xơi một bát lòng dồi
    Ngon sao ngon thế xơi trôi vài phần
    chén nâng ta cụng cạn chân
    Xơi thêm tiết nóng cho cân với lòng
    next = lòng
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác CB lại phải phân xử rồi
    bắc kỳ sửa vào lúc 12h 53 ... vòn timd lại 1h hơn ... hì hì em tưởng xơi lên xơi rồi ...
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ừa dzậy thìa em tiếp Lòng dzậy
    Lòng này quạnh vắng tháng ngày qua
    cõi lòng em chân tình anh sưởi ấm
    Đừng vội quay lưng khi lời hẹn uớc kia chưa dứt
    Đừng để tái tê lòng thêm nữa nhé anh
    => hehe văn xuôi ngắt câu thành thơ nhái
    => tê
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xin mời vào quán "tê tê"
    Tiếp viên ngon lắm, chả chê chỗ nào
    Xin mời vào, xin mời vào
    Đảm bảo quý khách chỗ nào cũng tê
    He he, XIN đi
    (Chị Tím trả em chút thù lao quảng cáo nhì )
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh tê buốt nhìn ai bước
    Lạnh cả tháng năm quên sao được
    Quên sao em tình ta lúc trước
    Nhớ tê tê buồn mắt lệ tuôn
    Tuôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này