1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Lính mới xin tiếp chiêu cả "Xin" lẫn "Tuôn"
    Xin trời buồn chớ mưa tuôn
    Xin em chớ để lệ tuôn vắn dài
    Xin cho thơ cứ... tuôn hoài
    Để cho cậu cóc miệt mài kêu thơ...
    Nghe hơi chuối Hì hì... => Cậu
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi tớ buồn nhất khi nào
    Tớ nói rằng, buồn nhất khi chia ly
    Chia ly người ở người đi
    Cậu cậu, tớ tớ chia ly đôi đường
    ====> " Đường " nha
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG
    Thiên hạ rộng lớn đường xa ấy
    Bôn ba khắp chốn tận chân mây
    Đường dài thân đi ngàn năm mỏi
    Đường tình bước bộ mấy đời than
    THAN đi
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Một đêm xúc mấy tấn than
    Mệt phờ râu vẫn chả than câu nào
    Mồ hôi nhỏ giọt rào rào
    Thấy "than" hàng xóm lao vào "xúc" ngay.
    tiếp ĐÊM
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trời đêm bóng khuất đôi trai gái
    Mờ mờ tỏ tỏ tưởng là ai
    Đêm đêm tối tối làm chi đó
    Đoán phóc trúng ngay thớ mới tài
    TÀI đi
  6. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cả "đường", "than", thêm 1 củ chuối nữa:
    Đường đời dài hút màu than
    Than thân thổ phỉ bán than cho Tàu
    Đường đường cũng đấng mày râu
    Mộng giầu nên nỗi thân trâu nước người?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chậm chân , xin tiếp cả "đêm", "tài", thêm củ chuối thứ 3:
    Đêm đêm anh lại trổ tài
    Làm cho chị nó đêm dài lê phê...
    Tài anh sánh với hai dê!
    Chị khuyên: anh cứ tái dê chén trường
    => Dê
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 18/01/2007
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Con gái làng này mấy bé dê
    Cầm đầu một toán là em fê
    Dê nhiều dê mãi nên thành tít
    Sau kiện cáo mãi đổi thành fê
    PHÊ đi
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cà phê cà pháo mãi phê phê
    Phê chi cho lắm mãi sau này
    Anh chưa cày ruộng tối đến ngày
    Em chẳng biết chi tối lẫn ngày
    ====> tiếp Cày
  9. xuyeubino

    xuyeubino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế cứ thế mùa thi về
    Cày bài, cày vở, cày cafe
    Cả năm tớ học chẳng sợ móm
    Chẳng sợ bu bá la om sòm...
    Tiếp : SÒM
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sòm này không có nghĩa đề nghị xuống trang 1 đọc lại đề
    Lại với cày
    Quanh năm đồng áng với cấy cày
    Cuộc đời làng xóm với mây bay
    Tối tối vợ con cày thửa ruộng
    Cày cuốc không khéo chết có ngày
    CUỐC đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này