1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Này thì Ưa!
    Ai ưa thì mặc ai ưa
    Riêng em chém hết chẳng chừa một ai
    Yên tâm "chém pháp" còn dài
    Không ưa thì cứ lên đài thử xem!
    ==> Tiếp "chém"
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Chém đâu thì cũng nhớ chừa
    Cái đêm Cô nắm rồi đưa nó vào
    Sướng xong cô lại chém sao
    Chém ... sau muốn nữa lấy dao đút à
    dao
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Anh sát thủ đeo dao quanh người
    Chốn giang hồ điêu đứng bao tên
    Ôm anh lại thấy ghê ghê
    Dao dài, dao ngắn, dao qoằm, dao cong
    tiếp > cong
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Để em mài dao em chém cho
    Dao em vừa sắc lại vừa to
    Đố ai dao sắc bằng em nhỉ
    Gặp em chém phải khóc với......bò!
    ==> Tiếp "sắc"
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    mình mà gầy à ... xưa roài diễm ơi
    mà bé suýt chậm chân roài
    Một đường cong cong
    Chấm thêm hồng hồng
    Một đường cong giữa chấm hồng
    Biết là chi không
    next = Biết
    cái này gọi là nhái theo nhạc
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Và em đã biết đã biết
    Anh mất đi ngòi viết
    Ngày mùa đông vắng nghe tiếng...
    Em biết anh chẳng ấy.....
    Cũng là từ 1 bài hát , hihi
    Vắng.............
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Vắng em buồn sao
    Anh đi tìm ở chốn nao
    Sao vắng lâu ghê
    để anh buồn thiếu vắng Fề
    thiếu
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vắng này, thiếu này, thế không có thừa àh
    Đêm nay thiếu em thiếu trăng sao
    Không còn những lúc hứng lên cao
    Thiếu đi quãng vắng khi lên đạn
    Vắng quãng liên hồi vắng tiếng rên "Tiếng cú mèo kêu trong đêm"
    Chuối quá đi mất, kiểu này phải về học lại thơ thất ngôn thôi...
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    À quên từ khoá:
    "Quãng" nhé
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Quãng thời gian online vô bổ
    Để bầy giờ ... nhạt nhẽo như vôi
    Quãng đường ấy thà để nó trôi
    Còn hơn để quãng buồn phiền ...online.
    ===>" trôi"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này