1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm thế tứ tuyệt nhớ Xuân hương...
    Vịnh cái bánh trôi..nhưng thiếu đường
    Vì thế nên không trôi khỏi cổ
    Chiêu 1 cốc nước, trôi như thường
    Thường..........
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Nước thường kia đã chắc đâu trôi
    Còn tuỳ cái bánh ai làm rồi
    Trôi kia Nát quá thường do vội
    Dù cho nước lắm cũng thường thôi
    mình đọc lại mãi mới hiểu mình nói rì
    Nước
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nước đá làm thơ cũng gọi là
    Vần vẹo như nước - gớm chưa ta ?
    Đọc xong cũng chả hiểu gì sất
    Vẹo lại cho hay Nước đá à !
    tiếp "hay"
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác bê này hay đến hay
    Em đùa nói thế tưởng thật này
    Bác hay như thế ... điên toàn tập
    Cứ thế có ngày em đá bay
    Bay
  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ta từng ước bay vào vũ trụ
    Như chú Tuân nhưng vũ trụ nhà ta
    Chứ chẳng phải bay nhờ như chú
    Gọi là bay nhưng mang tiếng gọi là!

  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay
    Nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc mây
    Lông vũ này là lông gì nhỉ?!
    Hay là hạ vũ rớt xuống đây?!
    ==> Tiếp "mây"
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngày thường đâu thấy mây trôi
    Hôm nay u ám mây bồi núi cao
    Ếch nhái chờ cơn mưa rào
    Đợi khi mây sạch lại ào vào hang...
    Thử "ám" coi
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Anh ám chỉ ai thế hở anh
    Hay là anh mơ ước chẳng thành
    Về đây ám gái làng ta nhỉ!
    Ám cũng vừa thôi kẻo tan tành!
    ==> Tiếp "tan"
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... Hãi em sờ quét ghê, vừa chat với mình vừa đẻ mấy con nhái
    Nước đá đang ngồi mơ em Loát
    Nỗi lòng si tan thành vũng nước trôi
    Em Loát kia nhếch miệng cười ruồi
    Tan tan nát cả cuộc đời nước đá
    Ặc ... thơ thế mới kinh chứ
    RUỒI nha
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ruồi
    Hihi haha hô hố hô
    Cười nhặng lên roài lại cười ruồi
    Mau mau ngậm miệng không thì biết
    Ruồi to ruồi nhỏ thi nhau bay vào
    => miệng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này