1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chung môi uống cạn chén rượu này
    Dù rằng chia lìa trong phút giây
    Chén rượu ngày nay sao mà mặn
    Chẳng đượm tình như chén rượu xưa
    MÔI đi
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Môi đã kề môi quán tê tê
    Lại vác môi sang đây làm gì
    Ba bi đủ cữ hôm nay phởn
    La cà ếch nhái mộng mơ chi
    He he MỘNG một giấc nào
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng chi nhiều, sống chơi phiêu
    Ngày dài đêm ngắn, mộng đâu nhiều
    Thời gian nhanh lắm theo còn kịp
    Bay cao lên nào, mộng cho tiêu
    hic hic lại hâm
    next = tiêu
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng làm gì thế hỡi anh
    Lỡ như giấc mộng ấy chẳng thành
    Thất vọng - một trời cay đằng đấy
    Mơ mộng làm gì khi mất anh
    Chậc! Sao dạo này toàn làm thơ tình ko thế nhỉ?!
    ==> Giấc
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lại chậm chân roài!
    Này thì tiêu!
    Anh tiêu thì cứ mặc anh tiêu
    Việc gì mà em phải nói nhiều
    Tiêu tiền như nước có ngày chết
    Lúc đó khóc ròng mới biết tiêu!
    ==> Tiền
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Tiền kiếm cũng chỉ để tiêu
    Bo bo giữ đấy chết thiêu theo à
    Tiền tiêu cũng chỉ cho ta
    Hết tiền anh kiếm em la cái rì
    tiền của em đấy mà la ...
    next = La
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em la thì cứ mặc em la
    Anh cũng hóng hớt thế cơ à?!
    Hay là có tật giật mình nhỉ
    Cho nên mới sợ bị em la.
    ==> Hóng
  8. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ước những chiều êm ngồi hóng mát
    Bãi biển êm đềm tiên tắm tiên
    Hóng cổ dài ra còn hóng tiếp
    Đêm về vợ đuổi đi hóng thêm

    Bí thế chứ lị, định hướng chủ đề một đằng, đến lúc làm xong ý nó lại ra bài khác.
    Thôi tạm vậy cái để lấy hên buổi sáng đã.
    ÊM nào ÊM nào
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tình có êm như cái gối bông?!
    Êm như dòng suối đúng vậy không?!
    Em chưa từng yêu nên chưa biết
    Thử đi rồi biết có êm không!
    ==> Suối
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Tình đâu có giống cái gối bông
    chỉ như con suối chảy nước hồng
    Nước trong suối nhạt , buồn hiu quạnh
    Chỉ suối lúc hồng mới sướng mông
    he he mông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này