1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mênh mông mặt nước biếc dòng sông
    Bát ngát mênh mông những cánh đồng
    Dừng chân thơ thẩn quanh hồ nước
    Xa xa thấp thoáng...một cái mông
    Tiếp: nước
  2. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nước dừa, nước táo, nước cam
    Ba loại nước ấy làm từ trái cây
    Nước gì vừa có khô ngay
    Nhưng không có nó có ngày hỏng to.
    Trông thế mà cũng bí vật vã, hay do trình mình lùn nhỉ!
    TRÁI đi
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Trái j thường ở trên cây
    Nhưng đôi khi nó mọc ngay ...trên người
    Trái cây ăn ngọt tuyệt vời
    Trái ở trên người ngó thấy rất... phê
    => ngó
  4. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngó trước, ngó sau, ngó hai bên
    Thiên hạ hoá rồng với hoá tiên
    Chỉ có mình ta loay hoay định
    Hướng đâu chẳng thấy chỉ thấy hèn
    HOÁ nhé.
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá có Hải bê Ka
    Người hùng trong box chuộng thi ca
    Nhưng giờ hoá chuột chui đâu mất
    Còn đống văn thơ hoá rêu phong
    Từ " Rêu "
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hoá
    Vọng phu hoá đá ngóng chồng
    Tim em hoá đá bởi tình vụt bay
    Đá kia mãi ngóng với chông
    Tim em hoá đá biết ngày nào vui
    Chậm chân roài pác nèo típ rêu của kylua đê
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 23/01/2007
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Rêu
    Lối cũ ngõ xưa rêu phong phủ
    Vắng bóng một người lối nhỏ rêu xanh
    Hỏi gió gió bay đành câm lặng
    Âm thầm lê buớc ngõ rêu xanh
    => gió
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Gió lùa qua ngõ nhà e
    Nép vào khung cửa gió đứng xem
    Thấy nàng đan áo giùm ai đó
    Lạnh lùng gió vội lướt qua thềm...
    Bonus thêm một bài:
    Gió
    Gió! Ngươi có thể bay khắp không gian
    Qua sông dài, biển rộng, đêm đen..
    Vậy mà tại sao trước cánh cửa trái tim e
    Ngươi chỉ biết thét gào bất lực???
    => lướt
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chú Sói chơi sang thế, làm 1 bài còn khuyến mãi một bài.
    Đạp xe lướt vội trên đường
    Lướt nhanh để kịp đến trường đón em
    Hôm nào chậm một chút xem
    Ăn ngay cái tát " Lướt cho em nhờ ! "
    tiếp nhờ
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nhờ giời anh mới có được em
    Em xinh hoa thắm, mắt nhung huyền
    Nhờ cha nhờ mẹ công nuôi dạy
    Nguyện yêu em mãi em biết hok
    -----------> nguyện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này