1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    coi thơ chúi của em nè
    cười người chờ vội cười lâu
    Cười người hum trước hum sau người cười (4 từ cười roài )
    Dân gian nói đúng mười mươi
    Thèng nào dám cãi làm người phí công
    ke ke ke ................... giỏi wé .
    "Gian"
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    An bô nhìn mặt gian chưa !
    Thơ gì lấy của người xưa để làm
    Làm thơ không được ăn gian
    Ăn gian là đuổi khỏi làng , nghe chưa ?
    he he
    tiếp đuổi
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Từ này đứng một mình có nghĩ là gì ? Tượng thanh á ? Chíp chíp chíp...
  4. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cắn giò cắn chả lạy anh
    Anh đừng có đuổi, em nhanh sửa đồi (đổi )
    Cũng vì tuổi nhỏ chíp hôi
    Mà giờ anh đuổi, tiếng cười đuổi em
    Chíp
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Từ chíp chả có nghĩa gì hết, thôi tớ lấy bừa từa lừa 1 từ trong bài thơ của Anpo nhé .
    Cắn
    Anpo như trái táo ngon
    Xờ lờ muốn cắn nhưng còn fân vân
    Tính xem cắn vỏ hay thân
    Hay là sẽ cắn từ fần giữa ra
    Giữa..............
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Giữa làng có một cái cây
    Ở ngay trên ấy có mây với trời
    Giữa trời một cái sào phơi
    Chọc lên chọc xuống giữa nơi đông người
    CHỌC đi
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chọc ngoáy cũng phải dè chừng
    Chọc không tưng bừng! Nó đuổi mình đi!
    Mình đi thì không ra gì!
    Cho nên phải cố chọc khi đang còn .....................
    ha ha!
    "đuổi" đê!
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lão wây vợ đuổi phải về đây
    Từ ngày lấy vợ bỗng hao gầy
    Mỗi đêm đuổi vợ năm ba bận
    Ngày ngày vợ đuổi lại về đây
    HAO đi
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn BABY lại buồn cười
    Hao hao giống vượn, cả đười ươi
    Đã thế lại còn mê thuốc lá!
    Hao cân, sụt ký, cá (cũng) đek mê
    hê hê!
    Từ "vượn"
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hê hê giống vượn có vượn yêu
    Từ ngày lấy vợ thấy mỗi chiều
    Wây tàu mang đĩa ra ngồi rửa
    "Thế này kiếp vượn đỡ phải yêu"
    ĐĨA đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này