1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ấy chậm roài, tiếp tim của Tím đê
    nài thìa Nghiêng
    Nghiêng nghiêng dáng ấy một đêm hạ
    Ngõ nhỏ bóng người ngả nghiêng theo
    Men rượu ta say hay tim đau quá
    Ở đây hồn mãi dõi theo người
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đứa bé mồ côi sống một mình,
    Căn nhà mớ ước ..biết bao đêm
    Đơn côi mình nó bước vào đời
    Lẻ loi côi bóng sống lang thang.
    ===>" bóng "
    khó vãi ...
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ngăn
    Tim em ai nói 4 ngăn
    Ngăn nào cho mẹ ngăn nào cho cha
    Tim em chỉ có mình ai
    Người phương xa ấy nhưng lòng bên em
    => chéc qua hội phét đê => lòng
  4. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bong bóng lềnh bềnh chiều mưa ấy
    Bóng người xa khuất tưởng còn đây
    Nhớ mãi ai về chiều nghiêng bóng
    Nhà cũ, lối xưa nhện giăng đầy...
    NGHIÊNG
  5. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    HOANG HON TIM BIEC tám mươi lăm
    Có một quả tim với 4 ngăn
    Một ngăn cho mẹ, ngăn cho bố
    Hai ngăn còn lại, trong tim ... anh!
    "ngăn"
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thế gian lòng người sao mà hiểm
    Ta về nơi ấy giấc mơ chiêm
    Về nơi xa ấy lòng em đó
    Để cho lòng ta vơi nỗi niềm
    HIỂM đi
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hiểm
    Vì sao ớt hiểm lại cay
    Vì sao con gái thường hay dỗi hờn
    Vì sao nguy hiểm khôn lường
    Mà ko lo tránh lại nhào vào chỗ hiểm nguy
    => cay
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cay cay xè cả lưỡi
    Hạt ớt đó thật tươi
    Vừa nhỏ và vừa bé
    Cay quá đấy ớt ơi !
    ===>" ớt "
  9. xuyeubino

    xuyeubino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Ớt ai bé nhỏ mặc người
    Ớt mình chóng lớn là vui xóm làng
    Các cô thôn nữ đoan trang
    Ngượng ngùng đỏ mặt nhìn mình:"Ớt to".
    tiếp-------->TO
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    To
    Biển rộng sông dài trời cao vút
    Đứng giữa đời này to tát chi
    Làm thân gái muốn làm điều to lớn
    Củng cố chức to há ngại ai
    => "sông"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này