1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Bao năm giam hãm trong tù ngục
    Thân này đau đớn có ai hay
    Nhà giam chật hẹp, hồn tăm tối
    Giam cầm lòng này uất lắm thay
    ---------> uất
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    U uất trời nam nhìn về bắc
    Một mảnh đời kia uất lắm thay
    Chí lớn nằm đây chờ tháng ngày
    Mòn mỏi cuộc đời, uất nước mây
    MỎI đi
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Thân làm trai bôn ba xứ người
    Mỏi mệt thân xác lẫn tâm can
    Mỏi chân dừng lại nơi bến đỗ
    Trái tim mỏi mòn đỗ đâu đây?
    ----------> tim
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tim ta vương tận chốn này đây
    Một lòng một dạ với nước mây
    Tim người lưu lạc phương trời ấy
    Để hình bóng người mãi tim ta
    VƯƠNG đi
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Bao năm giam hãm trong tù ngục
    Thân này đau đớn có ai hay
    Nhà giam chật hẹp, hồn tăm tối
    Giam cầm lòng này uất lắm thay
    uất
    QUÂN DU KÍCH NHÀ TA NẤP ĐÂU MÀ KINH THẾ ĐÃ NGÓ TRƯỚC NGÓ SAU RỒI MÀ VẪN CHÂM NHƯNG MẤY LẦN..ĐÃ THẾ LÀM THƠ THEO KIỂU ..THU VÀNG
    UẤT LÀM SAO ,UÂT LÀM SAO
    VỪA THƠ CON NHÁI ĐÃ VỒ ẾCH NGAY
    ĐÃ THẾ ÔNG PHẢI NHANH TAY
    KẺO KHI UẤT ỨC THẲNG NGAY KHÓ LƯỜNG
    ỨC

  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Ta đây vương giả nhất làng
    Làm vương làm tướng khắp nơi nơi
    Có giỏi vào đây mà chọc giận
    Vương đây điên tiết uýnh tơi bời
    ----------> giả
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    He he chú tuẩn lại chậm chân rồi
    Chuyện đời thật giả không lường trước
    Kiếp người đen vận mấy ai hay
    Thật thật giả giả tình non nước
    Đời đời kiếp kiếp trả nợ này
    THẬT đi
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng em muốn đi tu
    Thật lòng em muốn lu bù với anh
    Thật lòng em muốn xa anh
    Mà sao lại cứ gần anh thế này?
    ------------>gần
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngủ, các bác chiến tiếp nhé
    bác nào tiến GẦN đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này