1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là gần! Em sẽ ở bên anh.
    Tưởng là gần! Anh sẽ yêu em.
    Tưởng là gần! Tưởng là gần!
    Sao thấy xa xôi muôn trùng.
    N--> Muôn
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 27/01/2007
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    N--> Muôn
    Muôn trùng núi muôn trùng sông.
    Muôn trùng gió muôn trùng mây.
    Anh gặp em trên đỉnh Blayklong.
    Ly rượu nồng chưa cạn đã say.
    N--> say.
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 27/01/2007
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    N---> Mai
    Các bác đại xá cho nhé!
    Mùa hạ yêu em !Mai hùa với nắng!
    Mùa thu yêu em ! Mai tung tăng dạo phố.
    Mua đông yêu em! Mai thật nồng nàn.
    Mùa ta yêu em ! chút tình xa vắng

    N--- >Chút
    em xinh tươi này tự sướng hơi bị nhiều - tiếp từ THƠ của bác Tuẩn(e***ed by C_B)
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 27/01/2007
    u?c crazy_beggar s?a vo 07:57 ngy 27/01/2007
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chút gì để nhớ có không anh?!
    Nếu lỡ mai kia duyên chẳng thành
    Còn một chút duyên em gìn giữ
    Chút kỷ niệm xưa tấm lòng thành.
    ==> Duyên
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Duyên phận, duyên may, duyên cỏn con
    Duyên tình, duyên số, duyên chẳng còn
    Thôi thì còn chút duyên con gái
    Giữ lấy duyên này, chuyện chồng con
    Tới 8 duyên lận
    Tiếp: chồng
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Gái nhớn ai chả thích lấy chồng
    Tội gì mà phải chịu ở không
    Lấy chồng để tối mà ... hí hí
    Không chồng, chịu ế chổng cả mông.
    tiếp "mông"
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mênh mênh mông mông
    Là trông ra cửa ...ớ
    Vi vi vu vu ....sáo ai dặt dìu
    Ta muốn hỏi vì sao....
    Mà ta mong mông thế...ớ ơ....
    Hát đấy =))
    Mong.................
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mong trời mong đất mong người ấy
    Nhìn cây nhìn cối, nhìn chân mây
    Bụi chuối sau hè ngày xưa ấy
    Bây giờ trông lại thấy tây tây
    CHUỐI đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này