1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bến sông in bóng bầu trời
    Con đò lặng lẽ đưa người qua sông
    Sang sông em đã theo chồng
    Tình xưa đã dứt còn mong nỗi gì.
    tiếp mong
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mong
    Làm sao cho thỏa nỗi nhớ mong
    Xa cách bấy lâu được trùng phùng
    Chợt tỉnh cơn mơ lòng tê tái
    Mong người khắc khoải nỗi nhớ mong
    => khắc
  3. LYTAMSU

    LYTAMSU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mong người khắc khoải nỗi nhớ mong
    Nhớ mong khắc khoải mấy thu dài
    Chàng đi còn nhớ chiều thu ấy
    Còn khắc trong tim bóng 1 người
    ---BÓNG--- nha!
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình đang kết từ "DẠI" của bác Mop điên quá thì bị sếp tóm cổ . Đến lúc quay lại thì cóc nhái đã nhảy đầy vườn rồi. . Quái nhỉ, đang mua khô mà sao sinh sôi nhiều thế chứ
    Thôi vậy, bóng thì bóng
    Bóng người đã khuất cuối đường rồi
    Ngâm ngùi mình còn lại mình thôi
    Người đi xa quá, không về nữa
    Nhớ người chỉ biết giấu lệ rơi
    RƠI nha
    P/S : Vote cho bác Mop điên 1 phiếu nhì. Mấy con cóc của bác đầy tâm trạng. Có mang về cho bác gái xem không thế ?
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 09/01/2007
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Bóng ai lướt thướt qua thềm
    Tóc buông bóng mượt như đêm vương vào
    Lòng anh bỗng thấy lao xao
    Mê ôi bóng dáng , em nào vừa qua
    Next = mê
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Nuoc-da chậm roài nên làm típ RƠI của em backy nha
    RƠi
    Từng giọt từng giọt rơi
    Mưa rơi hay lệ rơi
    Sao cay cay khóe mắt
    Bóng người khuất xa rồi
    => xa
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 cái "bóng" nữa đâu ?
    Thơ này không cho gái xem được, gái cười chít, ngượng lắm
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:11 ngy 09/01/2007
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Nay hấp tấp ko đọc kỹ, em í sai luật roài => em lèm típ mê của nuocda nhá!

    Đời người ai chẳng có lúc mê
    Đắm chìm trong hạnh phúc tái tê
    Mê mê tỉnh tỉnh đời trôi mãi
    Đến cuối cuộc đời mới ngộ ra
    => oài cả họ nhà nhái nhảy ra kìa => tê
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 09/01/2007
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Còn 2 cái "bóng" nữa đâu ?"

    Oái, xin lỗi Bác và mọi người, em quên đếm. . Nhưng mà ngưòi đã biến mất rồi, lấy bóng đâu để đếm được nữa cơ chứ. Xin thông cảm
    Hic, Sao bác cứ lảng vảng trong cái pic này thế Em phải nhanh tay lên mới được.
    Cám ơn chị hoanghon ,
    Này thì HOÀng nhá
    Hoa hoàng lan sau vườn thơm ngát
    Hoàng hôn buông chầm chậm u sấu
    Mình buồn, bèn kiếm anh Hoàng Tiến
    Thủy đông thành đá mất còn đâu
    Hic, tiếc ...
    --> THỦY đêi, cho đủ cả họ tên, thích nhì
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 09/01/2007
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 09/01/2007
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    he he, lại lỗi nữa rồi, ra đề chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này