1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Thu về trời đẹp lắm thay
    Gió đưa nhè nhẹ, cúc lung lay
    Rặng liễu nghiêng ngả theo chiều gió
    Tà áo em bay vờn gió mây
    ------>vờn
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    gió
    gió thổi tóc em bay ,tóc em đùa với gió
    mây trôi lững lờ ngắm mãi dáng hình em
    còn anh,anh ở đâu ?
    anh là gió,anh là mây
    mây

  3. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Gió vờn tà áo Nắng Thu
    Vời sang làn tóc rối bù Hoàng hôn
    Gió lượn lờ khắp trong thôn
    Vờn quanh khắp chốn rồi hôn Thu Vàng.
    hôn
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    vờn
    góc tối om om anh vòn em
    vờn tới vờn lui,em chịu thôi
    mệt quá đi ôi quá mệt
    rồi em với anh,môi tìm môi.
    môi

  5. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bác lại chậm chân rồi. em đã vờn xong từ lâu lắm rồi kìa. Bác hôn tiếp đê
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    hôn
    hoàng hôn đẹp quá! hoàng hôn tím..
    mùa thu đẹp quá ! mùa thu vàng
    em đẹp quá ! em của tôi..
    hoàng hôn mùa thu anh hôn em.
    đẹp

  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nào Thu vàng đẹp nào Tím đẹp
    Chẹp ... chẹp... có người đang ngồi tiếc
    Nhái gì mà bốn câu bốn vần
    Con nhái này dứt khoát là không đẹp
    DỨT nào
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    [
    DỨT nào chuối thật đúng là nhái bén
    Thương cho những ngày day dứt!
    Thương cho những tháng năm day dứt.
    Thương cho quộc đời day dứt.
    Thương cho mối tình lỡ hẹn chăm năm!
    N-- chăm
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 27/01/2007
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    "Chăm Lăm" ngọng níu ngọng nô
    Ngọng níu như thế nhái vồ chết tươi
    Chăm học chớ có chăm chơi
    Nhặt vài con ngỗng hết đời sinh viên
    ====>ngỗng
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 27/01/2007
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ngỗng trời phương nam tìm chỗ trú
    Một bầy tránh rét đứng như bu
    Ngông con ngỗng mẹ cùng ngỗng bố
    Mấy con bay bay thấy lù lù
    BAY đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này