1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng chưa khẳm chén ly bôi
    Tình nồng day dứt mãi không thôi
    Vôi nồng chưa thắm tình chồng vợ
    Men nồng tình ái chửa trọn đời
    ====> ái
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    NỒNG
    NỒNG NỒNG MEN RƯỢU CHÚT HƯƠNG SAY
    HOA ĐÀO ĐÃ THẮM ĐƯỢC MƯƠI NGÀY
    XUÂN SANG MỌI NGƯỢI VUI ĐÓN TẾT
    ĐOÀN VIÊN XUM HỌP VỚI TÌNH NỒNG.
    XUÂN

  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ÁI
    ÁI TÌNH ĐÂU CÙA RIÊNG AI
    ÁI TÌNH ĐÂU PHẢI CỦA HAI ĐỨA MÌNH
    ÁI TÌNH ĐÂU CÓ PHÂN MINH
    ÁI TÌNH LÀ CỦA CHÚNG SINH TRÊN ĐỜI
    ĐỜI​
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ta hỏi rằng đời có đáng yêu?
    Đời cười đời bảo bát khổ đau
    Đời buồn với nguyệt bao phen nũa!
    Tóc rụng theo sương mấy lớp rồi!
    N----rụng
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    RỤNG
    TÌNH TA THẤM THOẮT ĐÃ TRĂM NĂM
    BÀ THÌ RĂNG RỤNG BA NHĂM CÁI
    TÔI THÌ ĐÃ RỤNG CÁI HĂM BA
    RĂNG CÒN RĂNG RỤNG VẪN YÊU BÀ
    YÊU

  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Này thì cóc với nhái này.
    Nếu em không yêu được
    Xin anh hãy yêu mau
    Em yêu anh u sầu
    Cũng chẳng được bao nhiêu
    ===> tiếp Sầu

  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Kiếp người muôn vạn sầu nhân thế
    Kiếp đời trăm nghìn lúc mân mê
    Hỏi đời chưa vợ sao sầu thảm
    Nỗi sầu lắm mối tối nằm không
    KIẾP đi
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Kiếp người sống có được bao lâu!
    Làm chi mà phải chuốc thêm sầu
    Đến khi hết kiếp hồn cô lẻ
    Một kiếp mang đầy nỗi thương đau!
    ==> Hồn
  9. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn tôi đứng chửi thề
    Chửi chán người vẫn chưa về
    Hồn tôi sống lại người về nơi đâu ?
    "Chết "
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Nước ơi là nước đá buồn
    Mi đáng buồn lắm chết luôn cho rồi
    Sống thời làm khổ thân tôi
    Chết đi là hết chết trôi đi nào
    Trôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này