1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Suối làng róc rách an bô tắm
    Trong trời rám nắng da ngăm ngăm
    Suối làng bóng mát da in bóng
    Bên kìa bờ suối mấy chú nằm
    NẰM đi
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nằm!
    Em nằm xuống khi mùa xuân hé về
    Em nằm xuống khi con trăng còn chưa tỏ
    Em nằm xuống! nằm xuống! thật nhẹ!
    Để anh ngồi nhớ trốn hư vô!
    N--vô
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Một chiều tắt nắng em đi vô
    Thấy anh nằm ngửa bỗng trầm trồ
    "Vô đây mới biết trong trong nhà có
    Một cái cột đình chốn hư vô"
    NGỬA đi
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Khó thế
    Ngửa mặt lên trời kêu đời bạc
    Ngửa tay xin chút tình nhân gian
    Ngửa lòng xin người ban ân huệ
    Sống kiếp an nhàn tịnh tâm an
    ------> ân
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ái ân, ân ái thuở tình nồng
    Mây vụ xoay vần chốn hư không
    Ba năm chồng vợ vơi tình ái
    Ái ân nhạt toẹt, tựa ngô đồng!
    ===> ái
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tình ái cũng chỉ là hư không
    Thế nên em chẳng thiết lấy chồng
    Bao nhiêu ân ái trao người hết
    Tình ái bây giờ hóa ra không
    ==> Chồng
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng em phải lấy chồng
    Ngày ấy rời anh có buồn không?
    Chồng em có hiểu vì răng lại
    Chưa chồng mà lại mấy nhóc không?
    NHÓC đi
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Một nhóc thì cũng đủ chết rồi!
    Hai nhóc thôi thì thế là thôi!
    Anh làm thì chịu ai thương lấy!
    Trả anh ba nhóc cho hết đòi!
    ==> Trả
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trả nợ đời
    Trả nợ người
    Nợ tình còn đó
    Trả mãi không xong.
    tiếp nợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này