1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Trả lại cho tôi 2 nghìn đây
    Anh đã nợ tôi mấy tháng rồi
    Nợ nần gì mà dai như đỉa
    Nợ thì phải trả, xù phải hok?
    -------->dai
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    một chiều ánh nắng ngả nghiêng
    một người lặng bước con đường phong rêu
    một thời với những thương yêu
    dai huyền mái tóc ... nhưng kiêu vãi hàng
    về trang 1 đọc lại luật nhá
    u?c crazy_beggar s?a vo 14:24 ngy 30/01/2007
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Bây dài lên bác ấy dai
    Cô càng sương sướng còn nài thêm chi
    Sợ dai thì cắt nó đi
    hết dai là chắc bây bi bác nhờ
    chắc
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thân trài dài ngắn không quan trọng
    Chắc chắn tình ta chỉ tấm lòng
    Nếu mà lấy về em có hỏi
    Chắc phải ngày xưa chưa chắc lòng
    CHẮN đi
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đời giai lang bạt kỳ hồ
    Đi đâu cũng có chắn cạ lận lưng
    Kiếm tiền bằng cái trò chắn cạ
    Đời giai chắc chắn được sang giàu
    ----------> trò
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làm trai chí lớn thân học trò
    Trò nào cũng thử chả phải lo
    Một khi ra đời thân phận mỏng
    Có đứng vững không tấn trò đời
    TẤN đi
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thấy em hiền anh liền tấn tới
    Tấn cái gì tấn mãi chẳng thôi
    Một khi em xuống tấn rồi
    Anh còn tấn nữa đi đời ...nhóc con
    nhóc

  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    NHÓC
    Nheo nhóc đàn con đói chẳng từ
    Một bầy lợn ỉn cứ ư ư
    Lóc nhóc thằng ku bố củ từ
    "Phen này có nhóc ắt sinh tư"
    CỦ đi
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cử chuối củ khoai cộng củ dền
    Củ nào anh cũng chẳng chịu quên
    Có độc củ kia anh quên khuấy
    Cũng vì quên nó mới gặp hên.
    ===> tiếp Độc

  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thế gian đàn bà độc ác nhất
    Thử hỏi tắc thiên độc mấy nhân
    Hoàng Dung lắm lúc thâm như thế
    Độc mỗi thằng đần Quách Tĩnh thôi
    ÁC đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này