1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Ác này!
    Mây thậ ác! đã hờn nghen tóc em!
    Nắng thật ác! đã hơn nghen môi em !
    Mưa thật ác ! đã hờn nghen mi cong!
    Em thật ác! để anh lại lìa xa!
    N-- Lìa
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    LÌA
    GIÓ THỔI LÁ LÌA CÀNH ,CÀNH CHẲNG GIỮ ?
    LÁ LÌA CÀNH THEO GIÓ ,CÀNH GIỮ NỔI CHĂNG ?
    EM CŨNG MUỐN XA ANH ?
    NHƯ CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
    CÀNH

  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác C_B cứ ngồi trong này làm gì thế, khè em à ?
    Em mặc kệ, cứ spam một con nhái, rồi em đi công tác. Nhường cho bác một mình một cõi nhớ
    Cành là anh đấy, lá là em
    Lá lìa cành lá bay theo gió
    Cành ngốc lắm đứng yên dương mắt ngó
    Để gió cuỗm em đi
    LÌA nhớ
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sao lá lìa cành thế hỡi anh?!
    Chính vì lá héo mới lìa cành
    Cũng như em đã ko yêu nữa
    Cho nên em mới phải lìa anh!
    Khó thế!
    ==> Héo!
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    HÉO
    Đã biết tình anh chẳng héo mòn
    Tình này nghĩa ấy tấm lòng son
    Thu đi trên cành hoa héo úa
    Còn lại con tim chẳng héo mòn
    ÚA đi
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    ÚA này!
    Lúa úa vàng khi lúa vào mùa hạ
    Cây úa vàng khi cây gặp mùa thu
    Mây úa vàng khi mưa gặp cầu vồng
    Em úa vàng khi chẳng được gần anh
    n--- Mây
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Con đường nơi ấy cuối chân mây
    Ta ở nơi đâu say chốn này
    Đã vui cùng trăng chơi mây gió
    Cưỡi nắng vờn mây tại nơi đây
    GIÓ đi
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    GIÓ thổi đây
    Anh phóng khoáng tự do như gió
    Em dại khờ hồn nhiên như cỏ
    Gió thênh thang phiêu bạt bốn phương
    Cỏ dịu dàng chốn xưa đợi gió
    CỎ đấy, mọc đi nào
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ nơi đây đã mọc đầy
    Một bầy cỏ úa đã xa đây
    Một chiều lang thang cùng mây gió
    Đã gặp cỏ non ở chốn này
    MỌC đi
  10. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Mọc
    như loài cỏ mọc bên đường
    mà sao ngọn gió thấy vương vương lòng
    tình yêu mọc giữa lông bông.....
    và em bé mọc giữa đồng cỏ hoang
    vương dê
    @ mod xin lỗi đúng là em ko đọc kĩ luật bác del bài trước giùm em
    @ lady and gentlement cho ma mới chào ra mắt ạh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này