1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Quanh đây vương lại chút buồn
    Của ai nỡ vất bỏ luôn đi này
    Chơi rồi nó té luôn đây
    Để ai vương vấn ôm đầy vấn vương
    vấn
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ nuớc đá : toàn ra đề chuối
    Cỏ dại ơi sao ôm mối tình si
    Gió dứt tình bay xa, chẳng còn vương vấn cỏ
    Tàn rồi vẫn nặng lòng vương vấn gió
    Cỏ tái sinh xanh một nỗi vấn vương
    he he he mình cũng ra đề chuối đây : TÁI nhé
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tái tái tái ăn mới ngon!
    Sao em chẳng mời những ngày chưa xa.
    Bây giờ tái chín mất rồi.
    Cái thì thâm quá ! Nước còn mất hương .
    N --chín
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 31/01/2007
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cuộc tình này đã chín chưa
    Mà sao anh vẫn cứ cày bừa
    Đã chín mùa sương hoa bay mãi
    Chỉ còn nơi này chín rau dưa
    BỪA đi
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bấy bì mải miết cày bừa
    Vợ con mong đợi đến trưa chẳng về
    Bừa xong thửa ruộng chân đê
    Tối về hầu vợ cày bừa ... chăn bông
    tiếp chăn
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chăn
    Lo giề caí chiện chăn bông
    Tưởng là hao sức nhưng ko lo gì
    Thích thì mình trốn trong chăn
    Ko thì mình bỏ chẳng chăn làm giề
    => trốn
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Muốn trốn là trốn được hay sao
    Chuyện cái chăn ấy đã bập vào
    Một lần là nghiện hơn ma túy
    Có trốn đi đâu vẫn chui vào.
    tiếp nghiện
    u?c crazy_beggar s?a vo 17:36 ngy 31/01/2007
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Nghiện
    Caí chiện cái chăn ai chả nghiện
    Trốn âý là "nghiện ở trong chăn"
    lượng sức mờ ây ko thì chít
    Có ngày vẫn nghiện nhưng ... đành thoai
    => "ngày"
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày Fê lại vào làng
    Cầm tay bắt mạch cả hàng bệnh nhân
    Có y tá Tím đỡ đần
    Trói, đè, túm, buộc bệnh nhân cả ngày.
    tiếp đè
  10. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đè lên đè xuống nghẹt thở rồi
    Anh đè em mãi sao chẳng thôi
    Lần sau anh nhớ đừng có đè
    Em mà tức giận bỏ nhà đi
    +++> Xuống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này