1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn còn lắm chông gai
    Ngẩng lên phía trước hãy còn dài
    Yêu đời! Ta vẫn yêu đời nhỉ!
    Việc gì phải ôm nỗi buồn dài
    Ko cóc nhái nhá!
    ==> Next "buồn"
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chợt buồn ra ngõ ngắm chim bay
    Đen, trắng, bé, to với ngắn dài
    Nắng cực Baby quần chợt rách
    Đá bèo Thần Đèn vội ra oai
    Về đê

    về trang 1 đọc kỹ luật đê ! loạn hết cả lên rồi (e***ed by C_B) .
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:51 ngy 03/02/2007
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Về đê [/green] [/size=3] [/i] [/b]
    [/quote]
    Ta tìm về ngày tháng tuổi thơ ta
    Về với cánh cò bay thẳng tắp ruộng vàng
    Về với con đê sau luỹ tre làng
    Về với tình si thủa dại khờ
    n--dại
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    nàng là tiên nữ ở trần
    còn anh là lính không quân ở trường
    dại khờ ta đã trót thương
    cả hai dại dột lên giại với nhau
    (chú thích: em viết sai lỗi phải là "nên dại" mới đúng ạh)
    trót đê
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Người ơi! Trót dính vào yêu sẽ khổ đau
    Trót yêu nên ôm nặng mối sầu.
    Ngu ngơ níu kéo thành tuyệt vọng.
    Giận mình sao không trót...làm luôn!
    Níu
  6. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    ừ cứ quay đi đừng níu kéo
    hôm qua đã chết níu làm gì
    càng níu mảnh hồn càng thêm rách
    còn lại tim mình đứng khoả thân
    rách ạh
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Fê đang lảng vảng ở đây nhá.
    Quần rách Fê đi giữa cánh đồng
    Gió hiu hiu thổi mát đôi mông
    Mặc quần áo rách Fê không sợ
    Không rách làm sao lấy được chồng.
    tiếp
    sợ
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chim cò cái gì! Chưa đủ tuổi cứ thích chim với cả cò....
    Bác vào trang 1 đọc lại luật nhé!
    Nếu ko qua xóm đần mà hỏi luật trơi! ơ đó nhiều bác khôn phết đó!
    Nhớ thủa học trò sợ cô mắng
    Tâm tình anh chỉ để trong tim
    Sợ nắng chiều sợ hoàng hôn tím
    Sợ sắc hoa hồng ngày xa nhau.
    n---Tím
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    SỢ
    RA ĐƯỜNG SỢ NHẤT ĐẦU NGANG
    VỀ NHÀ SỢ NHẤT VỢ ĐANG ĐỨNG CHỜ
    RA ĐƯỜNG SỢ NHẤT CÔNG NÔNG
    VỀ NHÀ SỢ NHẤT VỢ KHÔNG NÓI GÌ
    VỢ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này