1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ca cẩm làm chi Bế Em Về
    Ca chi cái mảnh đất nhà quê
    Có ca cóc nhái vẫn nhảy nhót
    Bế Em Về em chấp nhận làm.. thê
    ==>chấp[/b]
    Chấp nhận yêu ! là chấp nhận đau khổ
    Làm thiếp cho anh phận ko đành
    Nhưng vì yêu em đã làm tất cả
    Anh nguyện cùng em chọn kiếp duyên tình.
    N--Duyên
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 03/02/2007
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Anh điên mặc kệ anh điên
    Ngồi yên trong trại đỡ phiền đến ai
    Đã điên lại thích ra ngoài
    Làm thơ con nhái chậm hoài, rõ điên
    ===> đỡ

  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Chấp nhận yêu ! là chấp nhận đau khổ
    Làm thiếp cho anh phận ko đành
    Nhưng vì yêu em đã làm tất cả
    Anh nguyện cùng em chọn kiếp duyên tình.
    Duyên
    duyên tình chọn kiếp có nên chăng..?
    em coi làm thiếp là duyên phận
    khổ đau nghe đến sao mà tội
    tình duyên hay cái nợ ở đời
    nợ

  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Gặp phải mạng chuối biết làm sao.
    Đỡ lên đỡ xuống phận không thành.
    Thôi đành duyên phận gặp đâu đó.
    Gặp trốn phong trần cũng là say.
    n-- mạng
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mạng nhện em Mờ Vê chăng
    Chết ngay DoTuan lăng xăng khùng khùng
    Vào mạng cứ tưởng người hùng
    Ai dè mạng nhện bùng nhùng nó vây
    ===> bùng

  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Mạng nhện em Mờ Vê chăng
    Chết ngay DoTuan lăng xăng khùng khùng
    Vào mạng cứ tưởng người hùng
    Ai dè mạng nhện bùng nhùng nó vây
    bùng
    thu vàng dám bẩu anh khùng
    anh nghe anh thấy bùng nhùng lỗ tai
    thôi dành tơ tưởng thu mai
    bùng nhùng thì mặc bùng nhùng vẫn yêu
    tai

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này