1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá các bác cãi nhau làm gì vui là chính thoai mà
    TÂM
    Cuộc đời trong đục tâm với tài
    Kiếp người ân oán nạn với tai
    Tâm ta trong thế đời vẫn đục
    Lòng này ý đó có nhẫn tâm
    TAI đi
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tiếng
    Đêm khuya tĩnh mịch yên ắng lạ
    Tiếng thở dài tiếng đập trái tim
    Tiếng dế miên man da diết buồn
    Cô đơn 1 bóng giữa màn đêm
    =>đêm
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vui là chính ấy mà ...
    Tai bác to , tai bác nhỏ
    Cãi nhau hoài để đó cho tôi.
    Không làm thì cứ thôi thôi
    Mang tai mang tiếng lôi thôi ...lắm nhời.
    he he .. --------========--------->" tiếng "
  4. xuyeubino

    xuyeubino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đêm là gì sao nhiều cảm xúc
    Cùng màn đêm bao chuyện cũ trở về
    Để bao nguười có thêm hi vọng
    Cùng màn đêm sống tốt với cuộc đời
    Tiếp đê, "sống" nhé
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sao nanh Bấy bì cho từ nghe sợ thế
    Chết
    Ai bảo chết là hết
    Chết là sự bắt đầu
    Của người chưa chết
    Khi thiếu vắng 1 người
    => thiếu
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sống trong trời đất nam nhi chí
    Vùng vẫy tung hoàng thỏa chí trai
    Một mai chết đi, sống phải khí
    Để tiếng thơm sống mãi muôn đời
    CHẾT đi
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hình
    Hình như là gió vừa qua
    Hình như nỗi nhớ nơi xa gửi vào
    Hình như một chút xôn xao
    Hình như người ấy len vào tim tôi
    => tim
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vô định nếu thiếu em
    Chẳng biết về đâu với nỗi niềm
    Thiếu tình em thiếu đi tất cả
    Thiếu hình em, trời đất bỗng già
    HÌNH đi
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mềm
    Mềm yếu là em thuở dại khờ
    Yêu loài hoa dại yếu mềm ven đê
    Theo thời gian bắt đầu chai sạn
    Lớp vỏ ngoài sao giấu nổi yếu mềm tim em
    => khờ
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    TIM
    Con tim nhỏ bé ai vào đó
    Có chỗ cho anh một chút nào
    Con tim mềm yếu, có làm sao
    Nếu một ngày nào, tim lao xao
    MỀM đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này