1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mắt la mắt lét từ xóm đần ra
    Đi tu vẫn mò về làng đong gái
    Còn thích cả làm thơ con nhái
    Nhắm mắt vào đố biết tớ tả ai ???????
    TẢ nào
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    BÓNG
    Chiều về đổ bóng trong cô liêu
    Mấy cô em gái đứng rất nhiều
    Bóng anh bóng ả loang trong gió
    Chỉ thấy bóng ai ướt cả chiều
    ƯỚT đi
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ướt
    Chia biệt một chiều mưa rả rích
    Nước mưa ướt áo lệ ướt mi
    Chia ly mỗi ngươì đi mỗi ngả
    Ướt mi hạnh phúc phút tương phùng?
    => mi
  5. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    giọi mưa quá khứ vẫn đọng trên mi em
    ngày gặp lại vô tình anh đã uống
    một chiếc hôn trên mi mắt mà sao ta luống cuống
    mi mắt buồn nhuộm tím lòng anh...
    tím
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím
    Hoàng hôn ai nhuộm tím chiều nay
    Biển vắng thênh thang tím cõi lòng
    Ngươì gần sao thấy xa vạn dặm
    Để mãi lòng này tím nhớ mong
    => mong
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    mong chi nữa đợi chờ làm chi nữa
    đã hết rồi tất cả phải ko em
    giờ đã hiểu tình yêu mong manh quá
    mong làm gì có giữ nổi đâu em
    yêu nao`
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Tình yêu ai ko một lần từng traỉ
    Cay đắng ngọt buì đêù phải qua
    Yêu làm chi cho lòng đau khổ
    Ko yêu ngươì có thật lòng chẳng đau?
    => ngọt đê cho đổi ko khí
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    ngọt cái nỗi gì hả chị ơi
    thế là đời em hỏng hết rồi
    bị bọn y tá nó dỗ ngọt
    xơi ngọt cái ấy của em rồi
    ấy bác ah
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ấy
    Caí ấy là caí ấy gì?
    Em daị em chiụ kêu chi với người
    Lỡ mất ấy cũng cố cươì
    Rồi đi làm giả laị tươi với người
    => tươi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này