1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    tươi làm sao nổi chị ơi
    mất toi một đống tiền rồi
    đang là hàng hiệu tươi roi rói
    phải xài hàng giả lại còn tươi
    hàng đấy ạh
    Được 102dk sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 05/02/2007
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Xe đi về đâu hàng nối hàng
    Chỉ thấy ta đây bước liêu xiêu
    Cô đơn qạnh quẽ thân một nỗi
    Hàng cây tiếp bước mỗi buổi chiều
    XIÊU đi
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    xiêu
    LIÊU XIÊU DÁNG EM GẦY
    THƯƠNG QUÁ ĐI THÔI
    ANH CŨNG LIÊU XIÊU
    LIÊU XIÊU VÌ THƯƠNG EM.
    THƯƠNG

  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thương em vì nết vì na
    Thương em vì nỗi em là gái ngoan
    Thương em vì chẳng hỏi han
    Mỗi khi tan sở anh toàn đi chơi
    ==> Tan
  5. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    anh còn nhớ đã ví tiếng cười giòn tan
    khi chưa hiểu thế nghĩa là dễ vỡ
    để bây giờ em tan vào nỗi nhớ
    tiếng cười tan vào nước mắt chia tay
    giòn đi ạh
  6. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    giòn đi ạh
    Thủa tới trường ta yêu màu sim tím
    Yêu tiếng cười giòn vang trên môi em
    Yêu mảnh nắng giòn lăn lăn trên tóc
    Biết đâu rằng nắng giòn rẽ lìa xa
    N-- mảnh
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    mảnh tình rách toác vắt vai
    C_B lững thững bên ngoài trại điên
    Mảnh trăng đã hiện lưỡi liềm
    Bắc kỳ mảnh khảnh muộnphiền ngó theo
    ===> khảnh

  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mảnh vải che áo tứ thân
    Mảnh khăn em quấn từ chân lên đầu.
    Hôm qua lễ Hội mời trầu
    Tết này hải mảnh đi đâu ...cũng liền.
    ===>" Hội"
    lâu lắm mới ghé vô ...có lời chào Baby , Thuvang, C_B , BacKy và mấy bạn Nhái Thơ ..í lộn Thơ Nhái...he he
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đi dự hội trong tù
    Hội hè đình đám lu bù mấy hôm
    Hội hôm nay đã hết xôm
    Thần kiếm khoái chí lồm cồm bò ra
    === khoái

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này