1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ếch nhái ngon ghê bạn Thu Vàng
    Đọc xong khoái chí tớ cười vang
    Trước hay spam nên tớ khoái
    Bây giờ lại khoái nhái của Vàng
    TỚ đây
    (spam một bài lấy năng lượng rùi còn biến. Hic ... sao nhiều việc thế cơ chứ )
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ tự dưng hâm làm linh tinh
    Làm lại
    Em ơi xưng "tớ" để làm chi
    Sau này lại đổi "em " đi ấy mà
    Nghe "tớ " chán lắm à nha
    Còn xưng " tớ" nữa anh là hết yêu
    nha
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 06/02/2007
  3. vuthianhdao

    vuthianhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đừng đòi làm anh như thế nha!
    Kẻo ko thì em phang chết nha
    Muốn ra nha sĩ thì cứ việc
    Định bắt nạt hở, chết với bà!
    ==> Sĩ (hóc chưa!)
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    nào thì sĩ :
    Ơ thế nha sĩ là em à
    Chữa anh cái nhá ... bệnh đấy mà
    Bác sĩ "Fây" sợ ko buồn chữa
    Cái bệnh thi sĩ nhái toàn ra
    Nhái
  5. vuthianhdao

    vuthianhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Này thì cóc nhái có thiếu đâu
    Việc gì mà cứ phải lo âu
    Cóc cóc nhái nhái bà đầy rẫy
    Đối nhái với bà mệt phờ râu!
    Lão chưa phải đối thủ của em đâu nhá!
    ==> Bà
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  7. vuthianhdao

    vuthianhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến xuân đi xuân lại đến
    Đầu năm ra cửa đứng lấy hên
    Ngửi hương xuân đến trong tiếng gió
    Gặp phải lão hâm mất cả hên
    ==> Hương
    @bmv: Em chưa đến nỗi "thất thập" như lão nói đâu nhá! Sai chính tả mà còn làm sang!
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Hương nảo hương nào bay ngang đây
    Ngửi sao nghe khó quá thế nầy
    Gió bê nguyên đống quanh quẩn lạ
    Ngó ra thì hóa hương đào bay
    Ngó
  9. vuthianhdao

    vuthianhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngó ngó nghiêng nghiêng làm cái gì!
    Ngó vào trong đấy để mần chi?!
    Cành đào đung đưa thì kệ nó
    Đào thì lùa tất mấy lão nì!
    P/S: lùa = lùa vào chuồng ; đào: mang hai nghĩa nhá!
    ==> Đào
    Được vuthianhdao sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 06/02/2007
  10. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    ngó qua ngó lại cái xóm này
    lại thêm 1 nhái sĩ rồi đây
    vừa vào đã sinh 4 chú nhái
    đứng lại! ngó thơ của anh đây!
    đây ạh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này