1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    lôi từ cuối cùng ra vậy " gân ''
    Anh mới sờ thôi làm gì tới
    Mà gân cổ cãi bảo anh chơi
    Cái mặt gân guốc trông phát hợm
    Toàn gân to tướng đố dám xơi
    Tướng
  2. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tướng anh là tướng con heo
    Ăn rồi lại ngủ chèo beo trong nhà
    Tướng em là tường con gà
    Ăn rồi bới móc chuyện ra ngoài đường ,
    "HEO"
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Tướng anh là tướng con heo
    Ăn rồi lại ngủ chèo beo trong nhà
    Tướng em là tường con gà
    Ăn rồi bới móc chuyện ra ngoài đường ,
    "HEO"
    [/quote]
    Số em suốt đời gặp phải heo
    Trong nhà ngoài ngõ toàn là heo
    Đến lúc gặp anh cũng heo nốt
    Ăn thì như lợn, ngáy như heo
    ----------> số
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn là cái số nghèo
    Gặp anh như thế toàn treo niêu nhìn
    Số em sướng thế còn xin
    Cứ mong đổi số ô "sin" làm rì
    xin
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chả biết xin gì để tết đây
    Thôi cho tớ xin téo đô gầy
    Nếu mà hảo tâm cho xin nữa
    Đỡ nhọc mồm tớ fải đi vay
    Vay.............
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ứ cho vay đâu ... cái chị Phây
    Vay rồi lấy gì trả em đây
    Có chăng chị lại quay mông đấy
    "Vay rồi chị trả chú lên mây "
    chăng
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    quanh năm ngồi chặt chém bệnh nhân
    mà còn nghèo đói với nợ nần?
    nếu đã thích vay thì vay lãi
    vay rồi tính lãi cấp số nhân
    lại bị đè còn đâu
    lãi đê
    Được 102dk sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 06/02/2007
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Có chịu nổi chăng nếu lên mây?
    Mà chú cứ ước để thân gầy
    Được chăng hay chớ , ôi chán lắm
    Cái bộ của chú nhện chăng đầy
    Đầy...........
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    chăng này
    phải chăng em mang kiếp bị đè
    suốt ngày nằm dưới ngẩn tò te
    có chăng nốt lần này thôi nhé
    nên chăng các bác để em đè
    giỏi thì ĐÈ đê
    vừa khấn xong lại bị đè
    Được 102dk sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 06/02/2007
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    chưa sờ đã phán ... đúng chỉ Phây
    Quần tớ cộm lên thấy đầy đầy
    Mà phây kêu chán không thèm chạm
    Đã vậy "đây" thử đút đầy "Mít cây "
    thử
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này