1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    nhưng em ngồi ngó cả buổi rồi
    ngó không thèm lắm ới bác ơi
    cái "ngó" của em ko chịu nổi
    nó cứ chỉ thiên mấy tiếng rồi
    thèm bác ạh
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    bì ạh
    keke ngoi lên roài vui nhất là vừa dc spam vừa dc phá đám
    [/quote]
    bác này được lắm ... chắc tại chị Phây vừa đi ... lên u ngoi lên kịp
    Bì đây dầy lắm sợ cái chi
    Chỉ có chị phây mới đủ thì
    Kì cho bì đấy tây tây sướng
    Bác ngồi ngó đi ... mãi vẫn bì
    ngó
    Ngó lên ngó xuống chẳng có ai!
    Em nhẹ nhàng cởi áo nhảy xuống ao
    Nhẹ nhàng hôn ánh trăng vàng
    Nay em! Có biết rằng tôi ngó tìm em!
    !
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    thèm bác ạh
    Thèm được làm ánh trăng vàng
    Thèm được làm dòng nước mát
    Thèm được làm cơn gió nhỏ
    Thèm được tắm cùng em!
    N--- Cơn
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mờ Vê nay nổi cơn thèm
    Muốn ra suối tắm để anh em nhìn
    Cơn mưa kéo đến kìn kìn
    Lên cơn bỏ chạy không tìm thấy ...Quang. " Sọt " không đeo quang sọt khỏi chạy,hí hí.
    ====> tiếp Quang

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 06/02/2007
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Bon chen topic này phát, xin nốt trang này nhé:
    Chưa đi chưa biết Tuyên Quang
    Đi rồi mới biết là hoang cỡ nào
    Quang tình thì thở lào phào
    Quang người thì lởm ào ào rồi ra​
    Tiếp Người
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 07/02/2007
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Bài này thì thích từ khoá là người hay là tình đều được
    Tình chợt đi chợt đến
    Cho người tình ngẩn ngơ
    Người thức người làm thơ
    Người chờ tình mãi mãi
    Tiếp Chờ
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 07/02/2007
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc 1 năm làm ăn làm ăn thất bát, sang năm mới quyết gây dựng lại cơ đồ.
    Đại bàng chí ở bốn phương
    Chảng may gãy cánh dưỡng thương nơi này
    Chờ cho lòng dạ thảnh thơi
    Chờ cho qua tết, chờ thời cơ lên​
    Tiếp Tết
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 07/02/2007
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Người ta ăn tết có đôi
    Riêng tôi ăn tết đơn côi một mình
    Tết buồn cô quạnh lặng thinh
    Tóc thì thêm bạc còn tình thêm trơ
    Tiếp hàng độc: từ ghép CÔ QUẠNH
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 07/02/2007
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Cho thêm từ buồn nữa thành từ ghép 3: BUỒN CÔ QUẠNH
    Mưa buồn cô quạnh hắt hiu
    Người buồn cô quạnh đìu hiu đợi chờ
    Gió buồn cô quạnh phất phơ
    Tìm đâu hình bóng mong chờ đời tôi????​
    Tiếp Yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này