1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mông em ku Tuấn cứ chổng lên
    Chú em thích thú chổng mông hoài
    Thôi em bỏ xuống,mông toàn gai (toàn mụn)
    Chổng lên chổng xuống chẳng ai sài
    +++++> bỏ
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái tay ra muốn chết sao?!
    Sao cứ thi nhau kéo áo Đào
    Để Đào vào bỏ vài con nhái
    Không vào bỏ nhái để ta vào
    Chuối quá!
    =====> Tay
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tay
    Một phút trong tay ngàn năm nhớ
    Bồi hồi xao xuyến mãi còn vuơng
    Tay trong tay phút giây ngắn ngủi
    Trái tim này nhớ mãi một vài giây.
    => giây
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Một giây ân ái ngàn năm khổ
    Đánh đổ một giây lấy một đời
    Đổi như thế thì lời hay lỗ
    Một giây nông nổi khóc hận đời
    ======> Khóc
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    [
    Tình đầu là tình cho không
    khóc làm chi cho thêm nỗi sầu.
    khóc làm chi cho tình đầu vô tôi.
    Khóc làm chi! khi nỗi nhớ không nguôi.
    N--- Tình
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hai bé nhái nhóc sờ quét với bế em về, tránh ra
    À ơi tình đã sang sông
    Để cho sóng dội vào lòng mà đau
    Đắng lòng ly biệt tình đầu
    Cay cay đắng đắng ngày sau còn gì
    Dội nè
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tình
    Tình là gì khiến lòng ngưòi đau khổ
    Tình là gì khiến nỗi nhớ khôn nguôi
    Tình là gì khiến trái tim vỡ nát
    tình là gì đắng ngọt luôn phiên
    => đắng
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hai bé nhái Tím với Bế em về coi lại nè. Chị đè chết hai bé rồi đó
    DỘI lại đi
    Xí iiiiiiiiiiiii
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    [
    => đắng
    Ly ca fe đắng tựa tình yêu
    Có gọt có bùi có đắng cay
    Hoà quyện với nhau mùi quyến dũ
    Làm cho bao kẻ chịu đắng cay!
    N---cay
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thơ này là thơ ... ối trời ơi
    Bốn câu bốn vần đá nhau chơi
    Về đi Bế em về đi bé
    Về học lại đi, kẻo nhái ... cuổng trời
    ỐI nhé, cho hóc đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này