1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ối, ở đây có người bị chết bẹp, cấp cứu cấp cứu Ba bị ôi
    Khè khè khè khè
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cay
    Cay đắng lòng yêu mà ko thể
    Cay đắng lòng khi vui vẻ cùng ai
    Yêu là chi cho lòng cay đắng
    Để đuợc gì ngoài nỗi đắng cay
    => đắng
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Dội
    Sóng dữ dội hai bên mạng thuyền
    Anh và em cung nhau chòng trành
    Tiếng bom rơi rữ dội quanh đây
    Một thửa tuổi thơ dữ dội vọng về
    N Về
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Dội thìa dội
    Dội gáo nuớc đi làm sao thu lại
    Dội bát tình đầy ta còn lại chi đây
    Tuởng trắng tay mà hoàn nguyên nỗi nhớ
    Dội rửa sao đuợc để lòng trống ko
    chậm chưn roài
    Về
    Về lại chốn xưa lòng xao xuyến lạ
    Kỷ niệm ùa về nỗi nhớ gọi tên
    Về lại chốn xưa cảnh đây ngưòi ko có
    Để lòng buồn khi về lại chốn xưa
    => xưa
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 12/02/2007
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng ngày kia nghỉ tết rồi
    Sung sướng mống 9 off đi chơi
    Sung sướng sắp gặp anh mỏ nhọn (cái này là nói phét nha )
    Chỉ e mình vỡ mộng mà thôi
    NHỌN nhé
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 12/02/2007
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chậm chưn hoài
    ỐI
    ỐI ối làng ơi trời đất ơi
    Tiếng ai vang dội khắp xóm làng
    Thì ra vào hội cóc đè bẹp
    ỐI ối backy sung suớng phê
    => sung
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Nhọn
    Anh mỏ nhọn là ai vậy nhỉ
    Mà backy mơ mộng ngày đêm
    Ngoài mõ nhọn còn cái gì nhọn
    Hay chỉ nhọn mỗi mỏ mờ thoai
    => mơ
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Truờng
    Ghế đá gốc cây sân truờng cũ
    Bàn ghế bảng đen vẫn còn đây
    Ngưòi xưa cất buớc xa truờng ấy
    Có còn nhớ đến ngôi truờng xưa
    => sân
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Một góc sân xưa sân đầy nắng
    Vắng tiếng nói cười nhớ giăng giăng
    chỉ còn sân nhỏ đầy khoảng nặng
    Với góc sân kia ai thành băng
    băng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này