1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Rồi đời một gã ba hoa
    Ăn nhằm cỏ độc thế là chết toi
    Rồi đời một gã trời ơi
    Ăn rồi chết ngắc, vẫn cười nhăn răng
    ===> nhăn

  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sao mặt anh nhìn nhăn như khỉ!
    Hay là bận lo lắng việc chi?
    Nhăn nhăn nhó nhó mau già lắm
    Mau cười một cái cho đẹp nì!
    ====> Khỉ
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Khỉ
    Sao lại nói khỉ ho cò gáy
    Sao lại nói khỉ mặt nhăn nheo
    Sao lại nói khỉ thuờng bắt chuớc
    Sao chẳng nói khỉ thật đáng yêu
    =>sao
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sao trên trời lại có sao
    Sao lại cứ hỏi là sao thế nào
    Sao chẳng ai rõ vì sao
    Sao lại cứ fải đêm sao mới về
    Đêm.................
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ngồi ngắm sao trời
    Ơ ... đâu không biết sao rơi vào lòng
    một đêm đỡ phải nằm không
    ngủ ngoan sao nhé đêm Đông ấm dần
    ấm
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ôi ấm wá vì đã rơi đúng chỗ
    Chăn ấm nệm êm thật bõ công tìm
    Tiếng của sao khe khẽ rồi lặng im
    Vì hơi ấm đã dần dần lan tỏa
    Im..................

  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Im im trong chiếc chăn bông
    Thị Nở thấp thỏm nằm trông Chí Phèo
    Lặng im nghe tiếng tim reo
    Tiếng chân loạng choạng Chí Phèo đã say.
    =====> Phèo

  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Thu Nở làm thơ chán phèo
    Vần thì có đấy như nghèo nội dung
    Toàn đi viết cái lung tung
    Chí Phèo đọc thấy tức sưng phổi phèo
    sưng
  9. 612

    612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em 612 xin kính chào toàn thể các anh các chị
    em mạn phép xin đối lại 1 bài gọi là ra mắt
    Phổi phèo của Chí thì chư sưng
    Chỉ thấy cái mặt Nở rưng rưng
    Hay tin Chí đứt bùn vô hạn
    Nhìn xuống cái bụng thấy sưng sưng
  10. 612

    612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thôi chết em xin lỗi em quên chưa đạt đề
    next= rưng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này