1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần V- Luật vẫn như cũ(trang 1) mới vào xin đọc kỹ - Refress liên tục kẻo bị nhái đè c

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baby_snocker, 08/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  2. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân về cho tim em thổn thức
    Cho đất trời rộn rã đón yêu thương
    Cho tim em hướng về anh trọn vẹn
    Cho hai chúng mình hướng về chốn yêu đương.
    ====> Hướng
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ====> Hướng
    Từng đàn chim én hướng về phương Bắc
    Chào đón mùa xuân mới của đất trời
    Từng đôi mắt tình nhân hướng vào nhau
    Tìm hướng tương lai cho tình nồng
    N--- Nồng
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nồng thắm như thế sao?!
    Thêm chút vị cay với đắng vào
    Tình nồng tình càng thêm cay đắng
    Để chút hương nồng lại cho nhau
    =======> Hương
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    =======> Hương
    Xuân về hương bưởi ngập nhà!
    Hương luồn qua lá hương đùa gió xuân
    Đêm mùi thổn thức ngát hương
    Muốn mượn cơn gió gửi hương cho nàng
    n--- Gió
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo phải gió nằm co
    Ôm túi nuoc_da bên lò ...mổ heo
    Nuoc_Da văn cũng còn nghèo
    Cũng đòi ra gió,gió khoèo gãy ...Trym
    ====> khoèo
  8. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thuvang phải gió nằm co
    Tưởng rằng Chí đến để đo (huyết) áp dùm
    Đâu ngờ Chí cứ tùm lum
    Đo thì chẳng thấy, thấy "chum" cứ s...ờ....
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    ====> khoèo
    Thu vàng sao chỉ thích khoèo
    Phải chăng anh Chí không biết khoèo cho em
    Ta đây vác gậy đi nhông
    Khoèo lên khoèo xuống em chịu được không.
    N---- Chịu
    [/quote] Mờ Vê ăn quẩn gốc dừa
    Học thì chẳng chịu, chỉ ..bừa ra cây
    Goc_Dua cái số chẳng may
    Chịu thua, chịu thiệt (vẫn) mặt dày trán trơ
    ===> trơ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này