1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Thu Vàng định luộc khoai lang
    Đến khi xem lại rõ ràng khoai Tây
    Tức mình lẩm bẩm sao đây
    Bà thì bà luộc chúng mày,hai khoai
    Luộc nhé
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Luộc khoai ai bảo dễ luộc đâu
    Chớ có đem khoai rửa ở cầu
    Luộc xong thấy thừa ra mấy củ
    Hỏi rằng khoai đó đến từ đâu
    tiếp "củ"
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lão Cờ bắt fải củ cơ
    Sao Sờ ít lại lờ lờ thế kia
    Thôi bé Sờ củ đi kìa
    Không lão cất củ đi vìa thì toi
    Lão.............
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Lão Mờ Vê kết em Sờ
    Lão thả con nhái lững lờ đẩy đưa
    Ai dè nhái lão chẳng vừa
    Đè em sì wét chẳng chừa đường dzông
    ===dzông
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ===dzông ( thu vang ơi từ này nghĩa là gì nhỉ? )
    Dzông ơi ! Dzông ơi ! Dzông ơi
    Anh gặp em trên đỉnh đèo Plâykrông
    Một phút giây bồi hồi khó tả
    Không rượu nồng mà ngờ như say
    N---Say
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    dzông là dzọt lẹ đó cha!
    Mờ Vê SAY mỗi em Sờ
    Thả thơ quá nhái mà mơ cô nàng
    Say SAY xỉn xỉn lang thang
    Gặp phải cóc cụ la làng SỜ ơi
    ==> Sờ đi cho nó phê
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ==> Sờ đi cho nó phê [/size=5][/red]
    Sờ đi rồi bóp cho phê
    Sờ lên sờ xuống để xem thu vàng
    Thu vàng không phải là hàng
    Nhưng cũng là thứ vàng đáng mua.
    N--- Vàng
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 25/02/2007
  8. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Tân xuân mai trổ hoa vàng
    Em chúc cả làng năm mới an khang
    Mỗi ngày thu 1 đống vàng
    Vàng mắt vàng mặt vàng răng vàng... hì
    n->Mặt
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mặt dày như thể Mờ Vê
    Sờ còn không được đòi Vê cô Sờ
    Mặt mày nắc láo lẳng lơ
    Ăn ba cái...Tát mặt đờ như heo ( heo mổ rồi)
    =====> Vê đi,cho nó Mờ.

  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    =====> Vê đi,cho nó Mờ. [/b] [/red]
    Mờ vê tôi lượn suốt ngày
    Vê ga thật bốc lượn quanh phố phường
    Lượn qua góc phố thu vàng
    Vê cho một cái cô nàng sướng rơn
    N--- sướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này