1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aivanhoknight

    Aivanhoknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giờ này làm việc hay làm thơ
    Tâm hồn lúc tỉnh lại lúc mơ
    Nửa hồn lãng đãng như dòng nước
    Nửa hồn bình thản đứng thờ ơ...
    NƯỚC....
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Có giọt nước buồn nước ngẩn ngơ
    Lơ thơ chảy miết giữa đôi bờ
    Nước ơi dừng nhé đừng trong quá
    Ngó suốt nước rồi ngố quá cơ
    Ngó
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngó
    ngò bắc ngó nam bùn tê tái
    ngó đông ngó tây héo úa lòng
    mưa xuyên áo mỏng da giá buốt
    lạnh người hay lạnh buốt con tim
    => tim
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em có một triệu ngăn trong trái tim
    Cho tôi xin 1 ngăn trái tim em với nhé
    Trái tim em thật rộng và thật lớn
    Tôi mong mình là chủ nhân trái tim em
    Lớn <-----
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lớn
    dù lớn nhỏ trái tim chỉ một
    chia làm 2 trái phải đều nhau
    không phần lớn và cũng không phần bé
    gia đình, bè bạn lớn như nhau
    => nhỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này