1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhầm thiếu đề
    Chiều cái CHIỀU tí nào
    Chiều chiều ra đứng cầu tiêu
    Trông sang thằng bé tiêu điều xác xơ
    Từ ngày lấy vợ hết mơ
    Cầu tiêu đứng đó chiều chờ đến đêm
    CHỜ đi
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chiều nay hai đứa vô Bách Thảo
    Một tấm vải mưa một gốc cây
    Bắt trước người ta anh liền bảo
    Em chiều anh, anh chiều em . Abc. Abc.
    Bảo đi nào ?
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    CHỜ đi
    Chờ sao được hỡi em yêu
    Môi em chín đỏ má em ửng hồng
    Hay chờ tới lúc em say
    Cho anh một tí bõ công chờ
    N--- Say
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 26/02/2007
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp thấy các bác văn thơ hay quá em đây "cò không tái" thấy có bài thơ hay hay (phạm luật tí) xin post để anh em cùng thưởng thức
    Lòng anh thật sự thích Vân
    Oái oăm ở chỗ lại thân với Hiền
    Vậy nhưng mới có tiền
    Em Thu mới đẹp, ôi phiền quá đi
    Ý anh cũng định chọn Ly
    Oài, nhưng bố bảo con Vi ngọt ngào
    U thì bắt cưới bé Đào
    4 hôm anh nghĩ, lẽ nào chọn Ngân
    Em Mai cũng chẳng dưới phân
    Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành
    Eo ơi em Thuỷ ngon lành
    Rút cuộc tình cảm biết giành trao ai
    Các bác đọc xong ghép thử mấy cái vàng vàng đê
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 27/02/2007
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em bảo tôi say,say lắm rồi
    Em ơi anh còn uống nữa chẳng thôi
    Anh chỉ say tình, say đắm em
    Nào ta uống nữa uống nữa thôi
    Còn đi
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Còn đi[/green][/size=3]
    Còn chăng cái vỏ ốc thôi
    Em đã theo chồng bỏ quộc chơi
    Còn đâu nũa má thắm má hồng
    Còn đâu nũa phút mặn nồng trong chăn
    N Chăn
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 27/02/2007
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Anh về mở trại chăn nuôi
    Chăn gà, chăn vịt anh xuôi con thuyền
    Biết đâu khi ấy nên duyên
    Được em Béo Cửng như tiên hạ phàm.
    Vịt đi
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thần chết như lão vịt còi
    Không sợ cúm vịt còn đòi béo cưng
    Lão mà bị cúm làng mừng
    Thoát được con vịt tưng bừng spam
    CÚM đi, cho nó thời sự nhì
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    mục thời sự báo làng ta
    mới đăng "cúm nhái lan ra cả làng"
    sợ cúm thì cấm xì pam
    xì pam mắc cúm--> sang hàng chị Phây
    spam đi nào!
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Spam đệ nhất là Thu Vàng
    Spam trên dưới thả khắp làng
    Rồi một ngày mod làng nhìn thấy
    Spam thì lên cột nhé Vàng!
    =====> Cột
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này