1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Giường thì chỉ có mét 2
    Vậy mà mơ mộng những vài tiên cơ
    Có mà giường gãy chỏng cờ
    Thôi nằm xuống đất, đừng mơ lên giường
    Mơ............

  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Mơ mà chị cũng chẳng thương
    Mơ ai đánh thuế lên thường thích đông
    Cơ mà chị muốn mơ không
    Trèo vô luôn nốt đứng trông thèm à
    Thèm
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm cái mẹt chú nhờ
    Nhòm gần nó cứ ngơ ngơ thế nào
    Giường chú chị thèm mà vào
    Lại còn mơ á...chả bao giờ thèm
    Nhòm...........
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái nhà nông (Bảo sao chị lại chổng mông vô làng)
    Nhòm vô liếm mép mồm "không" liên hồi
    Lại rằng " chị chỉ nhòm thôi "
    Nhòm rì mà dãi ròng ôi đầy kìa
    "dãi "
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Dãi này chẳng fải rãi mồm
    Chú cứ nhìn nhầm nên mới hay suy
    Dãi này là dễ dãi...nguy
    Chú dễ dãi lắm nên đi ngoài nhiều
    Mồm............

  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là dãi "dưới mồm"
    Thảo nào trơn thế vừa ôm đã đầy
    Mồm sờ cũng thấy bầy nhầy
    Lau luôn mồm nhé em đây giúp nào
    Lau
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú đúng là chú lao công
    Lau lau dọn dọn chổng mông lên làm
    Vừa lau lại vừa càm ràm
    Sao mà mệt thế, ôi tàn đời tôi
    Mệt............
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Mệt đâu mà mệt chị ơi
    Còn rơi dãi xuống còn phơi lưng làm
    Mà em cũng có tính tham
    Mệt kia cũng cố ráng để làm chi vui
    Cố
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em, kiếm tấm chồng
    Mai già sức yếu cố chổng mông
    Rơi ra thằng bé, còn hương khói
    Quá cố mình em đỡ thiệt thòi .
    Thiệt
  10. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình em nói anh nghe
    Anh yêu em thế thì nghe thiệt thòi
    Các anh đừng có mà soi
    Thiệt lòng chẳng thích ai soi thế này.
    ====> Soi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này