1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  2. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Xuân đến sao em lại chuyện lương
    Anh đã chắt chiu cả tháng rồi
    Phải chăng lương tháng là chưa đủ
    Chưa đủ cho mối lương duyên mình
    N-- Duyên
    Xuân này như thể muôn xuân cũ
    Xuân đến rồi đi để lại gì?
    Có chăng để lại muôn năm cũ
    Một mỗi tình duyên đứt giữa đường!
    Đứt đê các bác! Năm mới mà đã nói đến đứt là hơi đen, nhưng cứ nói đê! Không đen đâu! Hứa đấy.....
    CHúc mừng năm mới cái!
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hứa giè, thiếu duyên roài ...lại đê
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Bác gộc dứa chịu khó chịu khổ đọc lại luật ở trang 1 nhá Lâu ít vào đây mần thơ con nhái, bây giờ ngẫm mình so với vài người thì vẫn còn triển vọng lắm Tui tiếp nào:
    Duyên
    Ngày xuân hội lễ đà đông vui
    Duyên chị duyên em há ngủ vùi
    Có dậy mà quàng vào trai trẻ
    Đến sớm chút mà, nàng duyên nghe...!
    Tiếp "Lễ"
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tết đến fải lễ rất nhiều
    Lễ thầy, lễ sếp đến chiều chưa xong
    Ngày tết cứ chạy long nhong
    Hết tết fờ fạc đi tong bao tiền
    Tiền............
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tết xong đè ngửa bệnh nhân
    Chị Fây thì cắt, Nước đá giữ chân thu tiền
    Bệnh nhân ắt sợ phát điên
    Tiền, bao nhiêu tiền cũng trả liền cho Fây
    NGỬA đi
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    NGỬA đi
    Em nằm ngửa giữa đồng cỏ mênh mông
    Ngửa cổ lên đón nhận giọt sương sớm
    Ngửa cổ lên đón nhận thiên đàng
    Ngắm đất trời ngắm tình nhân mới
    N--- Mông
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngó xuống thấy đất rộng mênh mông
    Ngửa lên nhìn trời cao ***g lộng
    Mênh mông em đứng với đất trời
    Trong lòng dâng niềm vui sướng mênh mông
    Khó thía!
    ====> Vui
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Vào làng năm mới quá là vui
    Đầu thôn cuối xóm trẻ vui cười
    Các bậc bô lão cười vui vẻ
    Chị em ca múa đón xuân sang
    ---------> cười
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày tết vào làng sao vui ghê
    Cười cười nói nói đến chán chê
    Mong cho làng ngày càng phát triển
    Tiếng cười rộn rã cả sân hè
    ====> Tết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này