1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Lứa mà nhà cô lại làm thành lừa, kể cũng kỳ, nhưng không sao, nhẩy ? nhăn thì nhăn
    Mỗi độ xuân sang thấy BắcKỳ
    Nhăn nhăn cái trán, xuân thì đang phai
    Anh bảo chẳng phải nghe ai
    Nhăn nhăn kiểu ấy còn phai dài dài
    ==>Dài đi
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trang trước dài trang sau cũng dài
    Gẹo ơi, muốn spam gấp hai
    Lần sau còn thế là treo cột
    Chổng ngược để xem Gẹo có dài
    TREO
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Treo thì treo sợ gì mà không treo
    Chỉ sợ treo lên Ngắn thấy dài
    Thấy rồi đêm mộng nằm không được
    Lại ước, lại ao, lại gào.... anh Geo
    quên mất gào đi
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 28/02/2007
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mèo gào khi muốn tìm ... mèo
    Gẹo gào khi Gẹo bị treo giữa làng
    Ngắn ... dài ... lúc ấy rõ ràng
    Gẹo gào chỉ để quảng cáo ... hàng Gẹo thôi
    CÁO
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo gì, tóc ngắn ơi
    Cớ sao Ngắn lại mang phơi giữa làng
    Giữa làng là chốn cáo gian
    Cáo mà tha mất, Ngắn thời ở với ai ?
    ===> ngắn đi
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ===> ngắn đi
    ước gì ngày ngắn đêm dài
    Để cho đôi lứa mặn nồng lai dai
    ước gì anh ngắn thành dài
    Để cho em biết ngắn dài khác nhau
    N--- khác
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 28/02/2007
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ngắn ngắn dài dài
    Suốt ngày hai đứa tranh tài thấp cao
    Khác gì đâu, khác gì đâu ?
    Chỉ hai chỗ khác ấy thời khác nhau !
    ==> ấy đi cho máu.
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ==> ấy đi cho máu.
    Ngày xua ấy ấy mình mình
    Bây giờ ấy đã là mẹ bốn con
    Ngày xưa nếu ấy bằng lòng
    Bây giờ mình vẫn mặn nồng với nhau
    N-- Nồng
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nồng ấy là cái nồng gì ?
    Khì mà đằng ấy làm gì cùng ai ?
    Để cho em thấy chẳng sai
    Thôi thì để tớ cùng ai mặn nồng.
    ==> Mặn đi
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mặn
    Cay đắng mặn ngọt nào ai biết
    Khi dấn thân vào cõi tình kia
    Ngày nay mặn nồng ngày sau khác
    Xin đừng rơi lệ mặn đắng lòng
    => đắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này