1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Sweet love à, Sweet love ơi
    Yêu em anh biết tỏ lời cùng ai
    Thôi thì nói với cái chai
    Rằng anh yêu nhóc, yêu hai lần liền ?
    sang các màu đi cho rực rỡ cái nhỉ, màu đỏ trước đi !
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Từ khóa của bác ko có trong bài nhái! Phạm luật!
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tự nhiên ở trên trời lạc vào lối này, chưa đọc luật liếc gì cả, thôi thì lần đầu mong Mod và bà con tha cho, cho phép nhà em lấy lại từ khóa là Nhóc được không ạ ?
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nhóc
    Nhóc Sweetlove à, nhóc sweetlove ơi!
    Sao nhóc không học, ham chơi nơi này
    Học hành để được thành tài
    Mau ăn chóng lớn nơi đây anh chờ!
    next : chờ
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nhóc bảo nhóc không yêu đâu
    Gẹo đừng lẵng nhẵng theo sau làm giề
    Gẹo bảo nhóc Gẹo lỡ mê
    Gẹo yêu nhóc - nhóc đừng chê Gẹo đần

  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ặc, lão Tu hú nấp trong bụi nào mà bất thình lình bay ra thế
    Đè chết con nhái của mình rồi
    Chờ ăn đặc sản Phú yên
    Chờ dài cả cổ chờ điên cả người
    Cuối cùng đặc sản mất toi
    Lần sau tớ chả thèm chơi - chả thèm
    ĐIÊN
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chậm mất rồi !
    Điên thì điên
    Từ hôm lạc vào đất này
    Điên điên dại dại yêu ngay mấy bà
    Mấy bà thì mặc mấy bà
    Ta mà điên tiết, ấy thà điên luôn !
    Tiết đi cho hăng
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 01/03/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he, thôi cũng được an ủi một chút, mình đè chết lão Gẹo rồi
    - Đi đâu giờ mới vác mặt về
    - Vợ ơi anh nhậu tiết canh dê
    Lạy em van em đừng điên tiết
    Tiết dê đêm sẽ khiến em mê

    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 01/03/2007
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm về lại tiết dê
    U mê cũng biết Bắc kỳ phê
    Phê rồi ta lại cho mê tiếp
    Mê tiếp rồi đây Bắc kỳ...hề !
    ==>Hề đi
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hề là cái gì, vớ vỉn quá, nào thì hề
    Hề chèo ở trên chiếu chèo
    Hề xiếc ở trong rạp xiếc
    Chả biết còn hề nữa hok
    Thôi thì hề hề hề hề
    sặc vì nhái của mình, tiếp --->chiếu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này