1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Thất hề ! Nhà cô hơi bị nhiều hề đấy nhỉ ?
    Chiếu gì ? chiếu tướng ? chiếu vua ?
    Cả hai chiếu ấy tôi thua nước nào ?
    Cô chiếu thì tôi nhảy vào
    Cô còn chiếu nữa tôi rào cổng ngay ! Trời ! phòng thủ quá chắc ! chậc chậc !
    Rào ?
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    độ này từ khóa chuối nhể.
    Nửa đêm xé giậu vượt rào
    Ném bả nhử chó để vào nhà em
    Khấp khởi mừng được ... tòm tem
    Xé rào chó đuổi lại len rào về.
    tiếp
    "mừng"​
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Len rào về gặp vợ chờ
    Sợ ... gần vỡ mật giả vờ mừng thôi
    "Thấy em đợi cửa em ơi
    Anh mừng mừng quá, nào thôi ... lên giường"
    VỢ
    Ôi trời ơi lại bị đè rồi
    Đến giờ chuồn rồi. Mình biến. Mai sẽ phục thù
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 01/03/2007
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    VỢ
    Lầu xanh võng tía ngọt ngào
    Em xinh như mộng không là vợ ta
    Vợ ta chẳng chốn chăng hoa
    Vợ ta ở chốn phong nha đời thường
    N-- Thường
  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa thấy bác Ghẹo tình
    Giờ đây thấy bác thình lình ghẹo giai
    Hồi xuân hồi cả đời trai
    Ngồi đây uống rượu đời giai chẳng còn.
    ====> Rượu cho ấm đê.

  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làm lại với HỒI nhé
    Gió lạnh chiều thứ đứng bồi hồi
    Nhớ lại ngày xưa ướt bờ môi
    Hồi anh lòng anh đà mới lớn
    Đã gặp lòng em hồi chíp hôi
    HÔI đi
  8. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ,Bấy Bì cũng bị đè rồi,đè được mấy bác,đã quá,đã quá.kakakakaa.
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì RƯỢU
    Nâng cao hớp trọn chén rượu này
    Để rồi trời đấy thấy cuồng quay
    Chén rượu ngày nay ly biệt vậy
    Có nhớ ngày nào rượu kết giao
    KẾT đi
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Định chuồn rồi, nhưng thấy nhóc Bế em về lú lẫn quá nên phải tiếp. Lạy giời Ba bị đừng đè phải mình
    Hồi xưa nhóc Gẹo ở đâu ?
    Hồi nay sao lại mò vào làng ta
    Bị đè tưởng chết cơ mà
    Ai ngờ hồi sức lại ra thơ à
    Ghét quá, ĐÈ đi
    Thôi thôi về thật . Quả này ở lại chỉ có bẹp dí dưới lão Ba bị với em Thu vàng thôi.
    @ Ba bị & Thu vàng : Hai ấy làm thơ nhanh nhưng dở lắm, chả có vần gì cả. Về mua sách đến tớ dạy cho he he.
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 01/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này