1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Oái, để nhầm trang trước ai dè bị cả đàn nhái đè.
    Hiểu em không anh chàng lãng tử
    Hiểu bao nhiêu nói thử đi anh
    Tình ta như sợi chỉ mành
    Khẽ rung là đứt, hiểu anh, em buồn
    mành

  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đúng là song thất lục bát !
    Hôm qua đang máu thì cơ quan ngắt mạng, tức muốn lòi ruột ! bực không thể tả, hôm nay vào thấy toàn nhái cả, bái phục ! bái phục !
    Mà sao Thumai cho từ khóa chuối thế ?
    Mành
    Chỉ mành đâu mà chỉ mành
    Tình ta như thể hoa chanh đầu mùa
    Đầu mùa nhưng vẫn phân bua
    Cớ sao em bảo tình ta chỉ mành
    Chanh đi cho chua !
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chanh
    Chanh nào mà lại chẳng chua
    Giai nào mà chẳng hơn thua chuyện hàng
    Chanh còn làm nuớc đá chanh
    Hàng mà vắt nuớc chạy nhanh miễn bàn
    => nuớc
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chào Tím biếc em khỏe không ?
    Mới có một ngày Tím biếc ơi ! (chưa được gặp nhau )
    Mà sao nước mắt chảy liên hồi (vì nhớ em !)
    Tự dưng em lại đưa ra nước
    Nước đã đưa rồi, ta dùng thôi ! (không biết nước gì, chắc là nước chanh ! ẹc ẹc, chua quá !)
    dùng đi !
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngon thì tất phải dùng rồi!
    Hàng dỏm thôi thì thế là thôi!
    Kẻo ko bị lừa dùng hàng nhái
    Nhưng mà anh đã lỡ dùng rồi!
    ==========> Dỏm
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Dỏm
    Bé thử chưa sao nói dỏm nè
    Nhìn ma biết dỏm bé tài ghê
    Một mai học bé chia dỏm tốt
    Khỏi vỡ mộng khi chiến thật hàng
    => vỡ
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Vỡ !
    Tin dữ tự dưng kéo kéo về
    Vỡ đề vỡ mộng vỡ đê mê
    Trong ba vỡ đấy ta thời đủ
    Nhưng mà ta lại thấy phê phê ! (vì 3 cái đó đều nên bỏ )
    Phê đi !
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Phê bình các nhái làng ta
    Chữ tác chữ tộ viết ra nực cười
    "Bóng chơn", "trăn gối" ôi thôi
    Đọc phê, phê quá kêu trời xuống coi
    BÓNG
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều vừa ngả bóng hoàng hôn
    Ra ngóng vào trông dạ bồn chồn
    Bóng người đã khuất sau triền núi
    Vụt bóng chim bay dưới chân đồi.
    tiếp "núi"
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    tiếp "núi"
    Lạc lối vào làng, tối nhấm nhem
    Núi em ở đấy lấy cho xem
    Ô hay núi có hai hòn nhỉ
    Hòn nhỏ hòn to núi thấy kỳ !
    hơi bị nhái, hòn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này