1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VI - Luật trang 1 - Tối tác xong nhớ cọp pi èn F5 cẩn thận rồi pót !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 18/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, lại bị anh đè ! hay thật cám ơn trời đất ! uống mừng cái
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi điên quá đi mất
    Đợi chả có ai mới vào đây
    Ai ngờ lại có chú Gẹo say
    Đợi mình hì hục làm thơ nhái
    Đè mình. Hừ cứ đợi biết tay
    SAY
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Đợi đi
    Thương em chín đợi mười chờ
    Đợi khi nắng tới i! Đợi cho trăng tròn
    Đợi cho đêm tối phải mòn
    Mong em đủ lớn để mình vinh qui!
    ( người yêu con bé)
    N-- Qui
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng cần ai mới vào đây
    Cũng bởi vì anh say ! say ! say !
    Nhưng mà say ấy là say thật
    Say tình say nghĩa ai bảo say !
    8 say lận, chắc là kỷ lục nhái quá !
    Tình đi, quá dễ nhé !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 02/03/2007
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi tình đã sang sông
    Để cho sóng dội vào lòng mà đau
    Úa trầu nên để héo cau
    Tình ơi lỡ hẹn, mai sau thôi đành
    HẸN
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hẹn hò hò
    không lo thì chết
    Một thân một nết
    Trách chi hẹn hò
    Nết đi !
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Nết đi !
    Trời xuân cho Nết dịu dàng
    Để em ra phố iêu kều thiết tha
    Mẹ cho em nết dịu hiền
    Để cho anh ngó Nết cười góc sân
    ( em Nết ngần nhà)
    N-- Cười
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tôi cười tôi khóc bâng quơ
    Người nghe cười khóc có ngờ chi không?!
    Ngày mai tôi phải lấy chồng
    Giờ tôi chỉ có ước mong người cười
    Chậc! Mình làm bài này chỉ mất chưa đầy 1 phút!
    @Backytocngan: Em làm bài này dựa theo cái chữ ký cũ của ss đóa!
    ========> Chồng
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    "Năm mười bẩy tuổi em đi lấy chồng"
    Hai năm sau đó trơ xương hông
    Nuôi đủ 3 con với 1 chồng
    "Sao em dại thế , vội lấy chồng"
    ===> Dại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này